
Từ lúc biết tin được vào viếng sớm chứ không phải 3h chiều mới bắt đầu như thông báo trước đó, người dân đổ về khu vực nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông ngày càng đông.
>> VIẾNG ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP SUỐT ĐÊM NAY
Bước ra sau khi vào viếng Đại tướng, nhiều người dù già hay trẻ đều không cầm được nước mắt. Một cụ bà này bật khóc nức nở: “Nhiều người vào viếng Đại tướng khiến tôi cảm động quá. Ở Việt Nam này cũng nhiều người biết ơn Đại tướng như tôi”.



Trong số những người dân đầu tiên vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp có ông Nguyễn Bá Đệ, một cựu chiến binh. Ông đi xe máy từ Thái Bình lên Hà Nội từ trước hôm 10/10, thuê nhà trọ ở mấy hôm và đã chờ ở vườn hoa từ sáng sớm với mong muốn được đến gần linh cữu của Đại tướng.


Cho đến dầu giờ chiều, số người đợi viếng ngoài cổng nhà Tang lễ không ngừng tăng lên. Kể từ lúc biết tin người dân được vào viếng sớm hơn dự định, hàng người đổ đến ngày một dài. Có nhiều cháu nhỏ hôm nay được nghỉ học cũng được cha mẹ đưa đến. Trong lúc chờ vào viếng, các bé được cha mẹ kể cho nghe về công lao của Đại tướng.
Một số hình ảnh người dân xếp hàng vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp:










Dòng người xếp hàng dưới nắng vào viếng Đại tướng tại hội trường Thống Nhất, TP.HCM:





L.A.Dũng - P.Hải - Q.Anh - C.Quyên - T.Chung - D.Linh