Nhìn thấy một con cá mất nửa thân còn sống ở cửa hàng ngoài chợ, một người đàn ông Thái Lan đã động lòng trắc ẩn, mua nó về nuôi và kinh ngạc phát hiện sinh vật dị thường vẫn sống tiếp thêm hơn 6 tháng nữa.

Trong một lần đi chợ, anh Watchara Chote, 36 tuổi, đến từ tỉnh Ratchaburi, miền trung Thái Lan bắt gặp cảnh tượng lạ về một con cá chỉ còn nửa thân vẫn sống trong một bể nuôi ở cửa hàng.

{keywords} 

Động lòng trắc ẩn, anh Watchara quyết định mua con cá dị thường về nuôi và mang đến cho nó một ngôi nhà mới.

Anh Watchara thậm chí đặt tên gọi trìu mến cho con cá là I-half.

{keywords}

Theo hãng thông tấn Matichon, I-half thuộc giống cá mè vinh giả (hypsibarbus wetmorei). Nó được kể từng lớn lên bình thường, nhưng sau đó bị thương nặng trong một lần cố nhảy ra khỏi chiếc bể nuôi nhốt bằng xi măng.

{keywords} 

Tai nạn khiến con cá bị gãy xương và sau đó bị thối rữa cơ thể, dẫn đến việc bị rụng mất nửa thân sau, kể cả đuôi. Điều kỳ lạ là, dù chỉ còn nửa thân trên, con cá vẫn sống tới hơn nửa năm nữa sau khi được anh Watchara nhận nuôi.

{keywords} 

Suốt quãng thời gian này, người chủ mới cũng đưa I-half tới nhiều ngôi làng khác nhau của Thái Lan để mọi người được tận mắt chứng kiến sự lạ về nó. Không may là, sau hơn 6 tháng sống sót diệu kỳ, con cá nửa thân rốt cuộc đã bị chết.

Nhiều người về sau đã quyên góp tiền để anh Watchara mua một chiếc quan tài thích hợp dành cho việc an táng vật nuôi cưng của mình.

Tuấn Anh (Theo Mirror, The Sun)