Chợ Viềng chỉ họp một lần duy nhất trong năm nên du khách thập phương đến đây "mua may bán rủi" không quan trọng việc mua đắt hay bán rẻ... 

Bắt đầu từ 8h tối ngày 6.1 tại khu vực chợ Viềng (thôn Trung Thành, xã Kim Thái, Vụ Bản, Nam Ðịnh) đã đông kín người. Một số địa điểm lân cận lượng người, lượng xe cộ lưu thông qua lại khá đông. Những du khách thập phương đến đây vào dịp đầu năm khi diễn ra phiên chợ Viêng đều mong muốn cầu cho mình làm ăn phát đạt, mưa thuận gió hoà...

{keywords}

Hàng hóa chợ Viềng được bày bán trong các lều quán che tạm, hoặc đặt bất cứ khoảng trống chừa lối đi nào đó trong chợ, đúng kiểu chợ phiên của làng quê Bắc Bộ xưa. Một tấm bạt trải ra, bày lên đó những thứ nông cụ được rèn thủ công, hay dăm ba đôi quang gánh, vài chiếc thúng, cũng là góp phần vào nét chợ Viềng xuân. Ngoài đi mua cây, đồ đạc để cầu may thì tại chợ Viềng còn có cả trò chơi.

{keywords}

Theo khảo sát của PV Lao Động, hầu hết các mặt hàng của người dân trưng bán tại chợ Viềng đều rất hợp lý, không có kiểu hét giá, thách đố du khách. Du khách đổ về chợ Viềng ngày càng đông.

{keywords}

Thịt bê sẵn sàng để phục vụ du khách khi có nhu cầu.

{keywords}

Người dân chén chúc nhau đi lễ hội.


{keywords}

Dao, kéo, liềm... bán chạy hàng.

{keywords}

{keywords}

Giá cả được những dân buôn bán ở đây đưa ra khá hợp lý.

{keywords}

Du khách thuê viết sớ.

{keywords}

{keywords}

Lực lượng cảnh sát giao thông khá vất vả vì du khách rất đông.


{keywords}

Những chiếc đùi bê treo lên khá bắt mắt.

{keywords}

Mua cây lấy lộc, cầu may

{keywords}

Thịt bê vẫn là món được du khách ưu chuộng nhất

Theo Lao Động