Trẻ em tới từ một trại trẻ mồ côi tại Tacloban đã thể hiện tinh thần quật cường sau siêu bão Haiyan tấn công Philippines.

TIN BÀI KHÁC:


Tất cả trẻ em và nhân viên trong trại trẻ mồ côi đều thoát chết một cách kỳ diệu trong bão Haiyan, mặc dù cơn bão đã thổi bay tòa nhà và chỉ còn lại hai bức tường trơ trọi.

Người đứng đầu trại trẻ, Erlend Johannessen, cho biết: "Chúng tôi đã trèo lên mái nhà, những cột sóng cao tới 5 mét đã dội vào các bức tường, khiến tòa nhà bị rung lắc, gió thổi dữ dội và chúng tôi chỉ cố bảo vệ mạng sống của những người thân yêu của mình."

"Tuy nhiên những đứa trẻ của chúng tôi rất dũng cảm. Cả các nhân viên ở đây cũng vậy. Thật tuyệt vời. Họ đã thể tinh thần của người dân Philppines đích thực,"ông nói thêm.

"Họ kiên quyết không từ bỏ, họ đã bám chặt lẫn nhau. Ngay cả khi đó không phải là những đứa trẻ của họ, họ vẫn ôm chặt chúng như thể chúng là con của mình."

Sầm Hoa (Theo Telegraph)