Tin cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela qua đời đã khơi dậy sự thể hiện lòng yêu nước và tiếc thương khi hàng trăm người đổ xuống các đường phố của nước này đêm qua nhằm tỏ lòng tôn kính người hùng giúp chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc và cho họ tự do.


{keywords}

Nhiều người đã tập trung bên ngoài nhà của ông Mandela để thắp nến cầu nguyện. Trong khi một số người dân đầy buồn bã và yên lặng cầu nguyện, một số khác lại nhảy múa mừng những thành tựu của cố lãnh đạo trong màn thể hiện tự hào dân tộc rất ầm ĩ.

Một số người lao tới nơi ở của Nelson Mandela trong bộ đồ pyjamas và quần áo ngủ ngay khi vừa nghe tin, một số khác lại quấn quanh người quốc kỳ hoặc mặc áo phông bóng đá Nam Phi.

{keywords} 

Mặc dù nhiều người tỏ ra rất xúc động, mang hoa tới trước nhà Mandela để tỏ lòng tôn kính thì cảnh hân hoan cũng diễn ra.

Hàng trăm người vẫy quốc kỳ, ôm, hoan hô và hô vang tên Mandela khi họ tưởng nhớ vị Tổng thống được bầu một cách dân chủ đầu tiên ở nước này.

{keywords} 

Một trong những người có mặt bên ngoài nhà của Mandela là Hamsa Moosa, 31 tuổi nói, anh ta sẽ không được tự do nếu không có người mà anh vô cùng ngưỡng mộ - Madiba (Mandela).

{keywords} 

Một người đàn ông khác cho biết: "Mandela được coi là biểu tượng hòa bình. Ông đã chiến đấu vì đất nước, vì nhân dân, tôi kính trọng người đàn ông này cực kỳ.

Sự ra đi của ông là mất mát lớn đối với Nam Phi. Những gì chúng tôi thấy ở đây đó là mọi người ca tụng cuộc đời ông chứ không phải khóc thương vì ông qua đời".

{keywords} 

Tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi Nelson Mandela  qua đời bình yên trong vòng tay của gia đình vào lúc 20h50 ngày 5/12/2013, hưởng thọ 95 tuổi.

  • Hoài Linh (Theo DailyMail, Reuters)