Một nhóm chiến binh li khai đã cho phóng viên BBC tiếp cận trại huấn luyện của họ ở miền đông Ukraina, nơi các tân binh đang chuẩn bị chiến đấu chống lại quân đội chính phủ.

TIN BÀI LIÊN QUAN:


Nằm ẩn trong một khu rừng gần biên giới Nga, những người đàn ông tham gia trại này đang tập luyện các kỹ năng chiến đấu. Cho đến vài ngày trước, hầu hết họ làm những công việc bình thường - nhân viên siêu thị, thợ mỏ, làm công.


Thậm chí chỉ huy của họ, Alexei Mozgovoi, cũng mới mẻ với điều này. Ông từng điều hành một công ty xây dựng nhưng giờ sẵn sàng dẫn quân vào trận chiến chống lại những gì mà ông coi là "chính phủ trái phép" ở Kiev.

"Đây thực sự là một nước nội chiến rồi. Cuộc nội chiến bắt đầu ngay sau những phát đạn đầu tiên ở Slavyansk. Miền đông Ukraina đang dịch chuyển đều về phía Nga, và đó là một thực tế", ông nói. 

Khởi đầu cho  hành động của họ là những gì xảy ra ở thủ đô Kiev hồi tháng 2 mà họ tin là đã hình thành nên một chính phủ thân phương Tây trái phép. Kế hoạch là khi những người này rời khỏi đây, họ sẽ thành lập các nhóm vũ trang mới, cho đến khi mỗi thị trấn ở đông Ukraina đều có lực lượng dân quân của mình.  

Một số hình ảnh về "lò luyện" này:

{keywords}
Chỉ huy Alexei Mozgovoi.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Thanh Hảo