Người dân địa phương đang vội vã chạy đi lánh nạn khi chiến đấu cơ của liên quân do Mỹ đứng đầu oanh tạc các vị trí mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) chiếm giữ bên trong thành phố.

TIN BÀI LIÊN QUAN:


Đợt oanh kích đầu tiên của Mỹ và 5 nước Ảrập vào Syria bắt đầu từ sớm 23/9. Mỹ cho biết nước này đã tổ chức các cuộc tấn công tiếp theo trong ngày và nã trúng hai xe bọc thép của IS.

Mỹ và liên quân đã nã hơn 160 tên lửa và bom vào các mục tiêu bên trong Syria, phá vỡ cơ sở hạ tầng của IS và Khorasan, một nhóm cực đoan khét tiếng khác có liên quan al-Qaeda. Tuy chưa có kết luận cuối cùng song các quan chức Mỹ tin rằng một số thủ lĩnh của hai tổ chức này có thể đã bị tiêu diệt.

Trong khi đó, theo thông tin báo chí, ít nhất 30 tay súng thiệt mạng và nhiều tòa nhà bị phá hủy. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, 8 dân thường gồm 3 trẻ nhỏ cũng chịu chung số phận. 

Mỹ và liên quân sau đó tiếp tục tấn công các trại huấn luyện, trụ sở và nguồn cung cấp vũ khí của IS ở miền bắc và miền đông Syria. Reuters cho biết, nhiều địa điểm của IS "bị phá hủy hoặc hư hại" xung quanh các thành phố Raqqa, Deir al-Zor, Hasakah và thị trấn biên giới Albu Kamal.

Raqqa là một thành phố có dân số hơn 200.000 người, có vị thế chiến lược cách con đập lớn nhất Syria chỉ 40km về phía đông. IS coi đây là thủ phủ của Nhà nước Hồi giáo tự xưng. 

Một số hình ảnh về chiến dịch của liên quân nhằm vào IS và thiệt hại trên thực địa ở miền bắc Syria:

{keywords}
Ảnh: AP

{keywords}
Ảnh: AP

{keywords}
Ảnh: Reuters

{keywords}
Ảnh: Reuters

{keywords}
Ảnh: Reuters

{keywords}
Ảnh: Getty

{keywords}
Ảnh: Getty

{keywords}
Ảnh: Reuters

{keywords}
Ảnh: Reuters

{keywords}
Ảnh: Reuters/US Navy

{keywords}
Ảnh: Reuters/US Navy


Thanh Hảo