Một người đàn ông tại Trung Quốc đã đón Giáng sinh bằng cách ăn hết 160 quả trứng trong vòng 40 phút.

TIN BÀI KHÁC:

{keywords}

Các nhân viên phục vụ tại một nhà hàng ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc không khỏi sửng sốt khi chứng kiến Pan Yizhong, 46 tuổi ăn liền một lúc 150 quả trứng cút và 10 quả trứng gà chỉ trong vòng 40 phút vào hôm 23/12.

{keywords}

Trong tiếng Trung, Giáng sinh được gọi là là Shengdanjie (Thánh Đản tiết), trong đó chữ "dan" phát âm gần giống "trứng" và Pan cho rằng, "dường như đây là thời điểm thích hợp để ăn trứng".

{keywords}

Trứng cút có kích thước nhỏ hơn so với trứng gà, vì thế, Pan có thể ăn liền một lúc vài quả.

"Khi ăn tới 160 quả trứng, tôi cảm thấy ngán tới tận cổ nên tôi đã dừng lại, chứ không phải vì no", Pan nói.

{keywords}

Được biết, Pan đã từng ăn hết 147 cái bánh bao và đánh bay 40 tô mì trong vòng 15 phút.

"Là một người chuyên tham gia các cuộc thi ăn, tôi muốn biết khả năng ăn tất cả các món của mình tới đâu", Pan chia sẻ.

{keywords}

Sầm Hoa