Thái tử Willem-Alexander cho biết ông cảm thấy hổ thẹn sau khi tham gia cuộc thi ném bồn cầu truyền thống của Hà Lan.

TIN BÀI KHÁC:



Người thừa kế ngai vàng của hoàng gia Hà Lan đã có mặt tại ngôi làng nhỏ Rhenen trong ngày Nữ hoàng, 30/4, nơi ông tham gia và chiến thắng trò chơi ném bồn cầu truyền thống của địa phương.

Tuy nhiên, phát biểu tại một buổi gặp mặt ở Rotterdam vào hôm thứ Tư, thái tử, đồng thời cũng là chủ tịch của Hội đồng tư vấn nước và vệ sinh môi trường Liên Hợp Quốc đã thừa nhận rằng ông cảm thấy hổ thẹn về cuộc thi mà ông đã tham dự.

"Đây là ở Hà Lan, nơi có nhiều thị trấn tổ chức trò ném bồn cầu để giải trí," ông nói.

"Tôi cũng đã vui vẻ tham gia nhưng không thể không cảm thấy hổ thẹn khi nghĩ về khoảng 2,6 tỷ người trên thế giới không có những trang thiết bị cơ bản nhất để phục vụ cuộc sống hàng ngày."

Tuy nhiên người tổ chức cuộc thi Jakob Buitenhuis phát biểu trên tờ Algemeen Dagblad rằng ông nhận thấy thái độ "trẻ con" của thái tử.

Hàng trăm ngàn người Hà Lan đổ ra đường vào ngày 30/4 hàng năm với bộ tóc giả màu cảm và những chiếc mũ kỳ lạ để tổ chức Ngày Nữ hoàng, một kỳ nghỉ quốc gia và lễ hội hàng năm để đánh dấu ngày sinh của mẹ của Nữ hoàng Beatrix, Nữ hoàng Juliana.

Sầm Hoa (Theo BBC)