Cuộc giao tranh khốc liệt giữa quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy tại Syria dường như không thể ngăn được những nụ cười vô tư, hồn nhiên của các em nhỏ.

TIN BÀI KHÁC:


Những cậu bé chơi đu ở trung tâm Aleppo ngày 22/8.

Nụ cười thánh thiện của bé gái Hồi giáo tại thành phố Azaz, ngoại ô Aleppo, Syria.

Sana Mustafa, 5 tuổi, đã cùng cha mẹ chuyển từ Anadan tới một ngôi trường ở Kafar Hamra, ngoại ô Aleppo để tị nạn.

Niềm vui của bé gái Syria khi bế bé Mohammed Mustafa mới chào đời được 5 ngày tại trại tị nạn ở Kafar Hamra.

Những cậu bé chơi đùa trên một chiếc xe tăng quân sự gần một nhà thời Hồi giáo đổ nát ở Azazm ngoại ô Aleppo, Syria.

Những bé gái đứng đợi để được phát bánh mì tại Aleppo.

Sầm Hoa (Theo nbcnews)