- Cả họ tham gia bộ máy lãnh đạo huyện; Sài Gòn ngập như sông; Sự thật 'thánh cô' giẫm đạp chữa ung thư; Xăng dầu đồng loạt tăng giá; Cô gái 29 hóa bà lão 70 vì thuốc chữa ngứa; Thí sinh 29 điểm và 5 tâm thư gửi 2 Bộ trưởng; Hai nữ sinh mất tích trước ngày khai giảng... là những thông tin thời sự nổi bật tuần qua.

- LƯỚT NHANH:

- Cả họ tham gia bộ máy lãnh đạo huyện: Bộ máy chính quyền tại huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội có 13 phòng, ban thì hơn 10 người là anh em, họ hàng với lãnh đạo huyện.

- Sài Gòn ngập như sông, dân vật vã 'bơi' trên phố: Chiều và tối ngày 15/9, mưa lớn trên diện rộng và kéo dài nhiều giờ đã khiến nhiều địa bàn tại TPHCM ngập nặng. Giao thông hỗn loạn và tê liệt trên nhiếu tuyến đường. Nhiều người vật vã hàng giờ đồng hồ mới về tới nhà…

- Thêm thí sinh 29 điểm bị dừng nhập học trường công an: Đạt 29 điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2015 nhưng Nguyễn Đức Ngà (xã Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An) có nguy cơ không đậu vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Lý do là bố Ngà, ông Nguyễn Đình Hóa từng bị án treo 20 năm trước.

- Sự thật 'thánh cô' giẫm đạp chữa ung thư: 

{keywords}
"Cô Phú" đang xoa bóp cho một khách hàng bị hoại tử ở vai

'Thánh cô', 'Bồ tát giáng thế' ở Sông Công, Thái Nguyên lan truyền dậy sóng trên mạng ngoài đời 40 tuổi, có quá khứ không liên quan nghề thầy thuốc, từng buôn cá và nước mắm, thâm niên nhiều năm làm mát xa, tẩm quất.

- Say rượu điều khiển xe máy có thể bị phạt tới 7 triệu: Người điều khiển xe ô tô có thể bị phạt mức cao nhất từ 14-16 triệu đồng nếu có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở…

- 12 người chết do mưa lũ ở Bắc, Trung Bộ: Mưa lớn liên tiếp trong 3 ngày qua tại Bắc Bộ và Trung Bộ đã khiến lũ trên hầu khắp các sông dâng cao lên báo động 2-3. Ít nhất 12 người tử vong do mưa lũ và dông sét.

- Hà Nội tắc đường, Phó GĐ Sở rời nhà từ 6h sáng: Trước vấn nạn tắc đường thời gian qua, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội chia sẻ, ông đã phải ra đường từ 6h sáng và khoảng thời gian 6h chiều để kiểm tra tình hình giao thông. Đọc bài tại đây.

- Xăng dầu đồng loạt tăng giá: Giá xăng dầu sẽ tăng từ hơn 500 đồng/lít đến hơn 600 đồng/lít, kể từ 15h chiều 18/9, Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa cho biết. Đọc tin tại đây.

- Từ 10/10: Cận trên 5 diop không được lái nhiều loại xe: Thông tư liên tịch quy định thị lực dưới 4/10 không được điều khiển xe máy, thị lực nhỏ hơn 5/10 không được lái xe hạng B1 và những người có tật khúc xạ trên 5 diop không được lái xe hạng A2, B2 trở lên. Xem tại đây.

- Gặp cô gái 29 hóa bà lão 70 vì thuốc chữa ngứa: “Em đau đớn vì bị chính chồng mình xa lánh. Nhìn dung mạo vợ, anh ấy không dám tới gần. Mới 29 tuổi mà sau vài tháng bôi thuốc trị ngứa gương mặt em biến dị quá khủng khiếp”, chị Thạch Thị Tha Ri, ngụ tại tỉnh Bạc Liêu chia sẻ. Đọc bài tại đây.

- Nước mắt xé lòng 'ngày về' của 11 thuyền viên: 

{keywords}

Khi con tàu SAR 413 thoáng bóng gần cập bờ biển Vũng Tàu mang theo thi thể 11 ngư dân, người thân trên bờ òa khóc.


- Khởi tố vụ nổ mìn chết người ở Hà Nội Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Hà Nội, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giết người”, “Huỷ hoại tài sản”, “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ” xảy ra ngày 11/9 tại nhà số 23, ngách 64, ngõ Thông Phong, Quốc Tử Giám, Đống Đa. Đọc tin tại đây.

- Tính giá điện mới: Nhà giàu lợi hơn dân nghèo?: Với các kịch bản thay đổi cơ cấu giá điện của EVN, người dùng ít điện sẽ phải chịu tổng tiền điện nhiều hơn so với trước đây và ngược lại, người dùng nhiều điện mỗi tháng sẽ được giảm tiền điện so với trước.

- 34 thí sinh từ đỗ thành trượt ĐH: Bộ Giáo dục lên tiếng: Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) Nguyễn Thị Kim Phụng cho biết Bộ đang yêu cầu ĐH Huế báo cáo cụ thể sự việc, nguyên tắc xuyên suốt là đảm bảo quyền lợi hợp lý cho thí sinh, không trái quy chế tuyển sinh. Xem chi tiết tại đây.

- Vé máy bay giảm 4% từ 1/10: Cục trưởng Cục Hàng không VN Lại Xuân Thanh vừa ký ban hành công văn điều chỉnh mức trần khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa do giá nhiên liệu có xu hướng giảm liên tiếp. Đọc tin tại đây.

- Hàng trăm xe container xếp hàng né trạm cân: Trong 2 ngày 17/9 và 18/9, hàng trăm xe container xếp hàng chờ trên quốc lộ 32 đoạn qua địa phận Hà Nội để qua cầu Trung Hà đi Phú Thọ. Các xe xếp hàng dài để né trạm cân tải trọng được đặt bên kia cầu Trung Hà thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ. Xem tại đây.

- Bánh trung thu "hot" nhất Hà Nội bị đình chỉ: Cơ sở bánh trung thu Bảo Phương quy mô sản xuất tương đối lớn, tấp nập người mua nhưng qua kiểm tra lại không có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATVSTP, không có giấy đăng ký kinh doanh.

- Bắt 2 đối tượng truy sát nhà báo ở Thái Nguyên: Tối 19/9, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng chính gây ra vụ hành hung nhà báo Nguyễn Ngọc Quang (Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh).

- Trả lại 1.457 cổ vật cho đại gia Nguyễn Mười: Sáng 16/9, đại diện các cơ quan chức năng tỉnh đã trả lại 27 thùng chứa 1.457 cổ vật thu giữ tại nhà ông Nguyễn Mười trong một chuyên án triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển cổ vật được khai thác từ con tàu cổ bị đắm tại vùng biển Cù Lao Chàm, TP. Hội An vào năm 2003.

Xem chi tiết tại đây.

-'Tăng giá vắc xin dịch vụ là bất khả kháng': "Trước đây chúng ta được hỗ trợ 10% giá vắc xin dịch vụ nhưng nay đối tác đã cắt khoản này, thêm nữa chi phí vận chuyển cũng tăng lên do tăng tỉ giá nên việc phải điều chỉnh giá vắc xin dịch vụ là bất khả kháng", Giám đốc Công ty Hồng Thúy cho hay. Xem tin tại đây.

- Mâu thuẫn với vợ, chồng đốt nhà làm 4 người tử vong: Khoảng 23 giờ ngày 13/9, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) làm 4 người trong một gia đình tử vong. Đọc tin tại đây.

- Học sinh lớp 11 cứu cô giáo thoát chết giữa dòng lũ: 

{keywords}

Em Nguyễn Hữu Thắng chỉ tay về vị trí cô Trần Thị Mạnh gặp nạn

Phát hiện hai thầy cô giáo chới với giữa dòng nước lớn, cậu học sinh lớp 11 trường THPT Cù Huy Cận (Vũ Quang, Hà Tĩnh) đã nhanh chóng lao xuống thầy cô vào bờ an toàn.

- Hà Nội: Hai nữ sinh mất tích trước ngày khai giảng: Trước ngày khai giảng, hai nữ sinh Nguyễn Thị Hoàn (SN 1999) và Vũ Thị Trâm (SN 1998) ở xã Trung Giã, Sóc Sơn (Hà Nội) xin bố mẹ đi chơi rồi mất tích từ đó đến nay. Đọc tại đây.

- Tùng Dương nhắc nhở Sơn Tùng M-TP dậy sóng dư luận: Rất ít khi bình phẩm về đồng nghiệp nhưng những chia sẻ đầy tâm huyết gần đây của ca sĩ Tùng Dương sau khi xem màn biểu diễn của Sơn Tùng M-TP trên sóng trực tiếp đêm chung kết Giọng hát Việt đã dậy sóng dư luận. Xem thêm tại đây.

- Nữ sinh giết cán bộ huyện sau ân ái lĩnh 25 năm tù: TAND tỉnh Vĩnh Phúc vừa tuyên Phùng Thị Thanh (19 tuổi, ở huyện Vĩnh Tường) mức án 20 năm tù về tội Giết người, 5 năm tù về tội Cướp tài sản. Đọc tin tại đây.

ĐỌC CHẬM

Vợ chồng hiếm muộn hạnh phúc vì được mang thai hộ thành công

Bệnh viện Từ Dũ công bố 2 trường hợp xác định đã mang thai hộ thành công. Không chỉ các y bác sĩ mà người hạnh phúc nhất là các cặp vợ chồng hiếm muộn mòn mỏi mong con ròng rã nhiều năm trời.

Đau lòng cha đốt 3 con rồi tự sát vì quá nghèo?

Ngọn lửa bùng lên dữ dội. Do căn nhà nằm riêng lẻ ít người biết nên khi phát hiện thì đám cháy đã gần tàn, người cha và 3 đứa con đã bị lửa thiêu rụi… 

'Bà nội ơi, bao giờ ông về?'

Bé trai 6 tuổi ôm chặt lấy chân bà, ngước mắt hỏi: “Bà nội ơi, bao giờ ông nội về?”. Mắt bà đỏ hoe: “Ông về nhưng không chơi với con được đâu”.

KỲ QUẶC

Mất 300 triệu đồng vì mơ trúng số

Bằng chiêu thức giả danh nhân viên Công ty xổ số, các đối tượng đã gọi đến số điện thoại bất kỳ vờ cho trước số trúng thưởng. Ham trúng số, có nạn nhân đã sẵn sàng chuyển khoản 300 triệu đồng. 

Phụ huynh bị nêu tên trước cờ vì thắc mắc khoản thu đầu năm

Không đồng ý với một số các khoản thu đầu năm, anh Vinh đã bị bêu tên trong buổi chào cờ trước toàn trường.

ẢNH TRONG TUẦN

{keywords}
Người Sài Gòn ngụp lặn trong biển nước

CLIP HOT

Cây cổ thụ nằm giữa đường nghìn tỷ ở Thủ đô

Hà Nội quyết định giữ lại một cây đa hàng trăm năm tuổi giữa đường nối từ cầu Nhật Tân đến Cầu Giấy.

Sài Gòn ngập như sông, dân vật vã 'bơi' trên phố

Giao thông hỗn loạn và tê liệt, nhiều người vật vã hàng giờ đồng hồ mới về tới nhà.

T.Hạnh