Walter Davis ở New Orleans, Mỹ đã bị em trai bắn vào trúng miệng sau khi hai người cãi nhau. Tuy nhiên, viên đạn đã va phải bộ răng bằng vàng của Walter và văng ra lệch hướng đến 0,22m.

TIN BÀI KHÁC


Trước đó, Walter và em trai đã xảy ra một trận cãi vã vì Walter và bạn gái đã lấy thuốc lá có cần sa của anh trai để hút. Em trai của Walter đã tức giận lấy súng nhằm thẳng vào mặt anh mình, tuy nhiên, nhờ có bộ răng, Walter không bị trúng đạn. Lợi của anh chỉ bị tổn thương nhẹ. - Theo thông tin của The Uptown Messenger đăng ngày 1/3.


Walter Davis và bộ răng vàng đã giúp anh thoát chết (nguồn: Dailychilli)

Hiện tại, Walter đã từ chối mọi cáo buộc chống lại em trai mình. Tuy nhiên, em trai của Walter vẫn bị bắt và phải đối mặt với một số tội hình sự xuất phát từ việc sở hữu súng không giấy phép và cố ý gây thương tích.

Vào năm 2009, Joshua Smith, một sĩ quan cảnh sát tại Oakland, Tennesse, Mỹ cũng thoát chết nhờ một chiếc huy hiệu đeo ở ngực đã làm chệch hướng viên đạn.

Phương Linh (theo The Uptown Messenger)