Nhiều sinh viên khu vực làng đại học Thủ Đức (quận Thủ Đức - TPHCM) đang khá hoảng hốt và liên tục truyền tai chuyện một nữ sinh viên bị hiếp dâm tập thể rồi đốt xác phi tang.

TIN BÀI KHÁC


Sau khi thi thể của 2 nam, nữ thanh niên lần lượt được phát hiện tại khu vực Đại học Quốc gia TPHCM (P.Đông Hòa, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương), nhiều sinh viên truyền nhau câu chuyện một nữ sinh viên năm nhất trường đại học KHTN TPHCM cùng bạn trai ra Hồ Đá (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An - Bình Dương) dạo chơi thì gặp một nhóm thanh niên khoảng 10 người gây sự. Nam sinh viên bị đánh ngất xỉu, còn nữ sinh viên nói trên bị hiếp dâm tập thể rồi giết chết, đốt xác phi tang. Sau đó, người yêu của nạn nhân cũng bị đánh chết và bị buộc đá thả xuống hồ.

Hồ Đá trong khu vực Đại học Quốc gia TPHCM vốn rất phức tạp về tình hình an ninh trật tự.


Chiều 13/4, trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Văn Hây, Trưởng công an phường Đông Hòa (TX Dĩ An), cho biết: Hoàn toàn không có chuyện nữ sinh viên bị hiếp dâm tập thể rồi bị giết chết cùng người yêu như tin đồn. Hàng ngày, lực lương công an phường, bảo vệ khu phố và công an thị xã thường xuyên tổ chức tuần tra suốt ngày đêm tại các khu vực quanh Hồ Đá và không nhận được bất cứ nguồn tin nào về vụ việc này.

Trước tin đồn thất thiệt nói trên, Công an phường sẽ điều tra làm rõ để sinh viên an tâm học tập. Ông Hây khuyến cáo người dân nhất là giới sinh viên không nên tụ tập tại những khu vực vắng vẻ lúc đêm tối để bảo đảm tính mạng, tài sản của mình.

Liên quan đến thi thể 2 nạn nhân được phát hiện trên địa bàn phường Đông Hoà, Cơ quan điều tra công an TX Dĩ An vẫn đang điều tra làm rõ.

(Theo Người lao động)