Sáng 29/11, ông Trương Tấn Tài (42 tuổi, ngụ ấp Ninh Hòa, xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long), chủ nhân thật sự của tờ vé số bị ướt trị giá 1.5 tỷ đồng đã được lĩnh thưởng.

TIN BÀI KHÁC

Sau gần 3 tháng kiện tụng, số phận “long đong” của tờ vé số trúng độc đắc trị giá 1.5 tỷ đồng mở thưởng ngày 3/9 đã thực sự được trao trả cho chủ nhân đích thực của nó.

Sáng 29/11, trong niềm vui mừng khôn xiết, ông Trương Tấn Tài đã nhận được số tiền trúng thưởng 1.5 tỷ đồng từ Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Phước.

Ông Tài vui mừng nhận được số tiền 1.5 tỷ đồng sau hơn 3 tháng kiện tụng

Trước đó, ngày 3/9 ông Tài có mua 3 tờ vé số của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước nhưng bị mưa làm ướt, rồi lại nhúng vào thau giặt nên ông đã dùng nồi cơm điện hong khô sau đó là phẳng bằng bàn ủi. Sau khi biết tin mình trúng thưởng, ông Tài đã đến Công ty sổ xố để lĩnh thưởng nhưng bị từ chối với lý do vé số trúng độc đắc của ông không còn con dấu giáp lai.

Quá bức xúc, ông Tài đã nhờ tới Luật sư Đào Xuân Thành (Văn phòng Luật sư Thành Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước) và ký hợp đồng thực hiện dịch vụ tư vấn để lấy được giải thưởng với điều kiện nếu thắng kiện, ông Thành sẽ được nhận 500 triệu đồng, phần còn lại là của ông Tài. Tuy nhiên, luật sư Thành sau đó khởi kiện lại lấy tên mình là người trúng số. Sau vụ lùm xùm đó, ông Tài đã chấm dứt hợp đồng với luật sư Thành. Kết quả điều tra của Công ty xổ số kiến thiết Bình Phước cũng cho thấy, ông Tài đích thực là chủ nhân của tờ vé số.

Mẫn Chi