Đi khất nợ, một người đàn ông ở huyện Thạch Thất, Hà Nội đã bị chém lìa cẳng tay.

TIN BÀI KHÁC


Nạn nhân là anh Phạm Kiều Minh (SN 1979) ở xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chiều 27/12, anh Minh đến nhà anh Nguyễn Văn Thà (SN 1981), ở xã Bình Yên, huyện Thạch Thất để nói chuyện về tiền nong.

Được biết, trước đây, anh Minh nợ gia đình Nguyễn Văn Thà 150 triệu đồng. Sau khi đã trả 50 triệu đồng, ngày 27/12, anh Minh đến trả tiếp 40 triệu đồng và xin được khất số nợ còn lại. Tuy nhiên, khi hai bên đang ngồi nói chuyện, anh Minh bất ngờ bị Nguyễn Xuân Thực (SN 1980), em trai của Thà, cầm dao chém vào người. Hậu quả, nhát chém làm anh Minh đứt lìa cẳng tay phải. Sau khi gây án, Nguyễn Xuân Thực đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Trước đó, anh Nguyễn Văn Long trú ở xã Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội cũng bị chém đứt lìa tay khi vác súng đi đòi nợ. Vụ việc xảy ra vào tối 26/8/2011, anh Long đã đến nhà Nguyễn Như Văn (SN 1984) ở xã Vạn Điểm, Thường Tín để giải quyết mâu thuẫn tiền bạc giữa hai người.

Lời qua tiếng lại, Long giơ súng bắn một phát chỉ thiên. Thấy vậy, Nguyễn Như Giáp (SN 1980) anh trai của Văn, đã lao tới đấm đá và chém một nhát vào người đối phương. Do Long giơ tay lên đỡ nên bị đứt lìa bàn tay và phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Lê Minh (Tổng hợp)