Là người em thân thiết trong nghề, ca sĩ Đan Trường quyết định "đá sân" sân khấu hài kịch, ủng hộ lần giả gái cuối cùng của đàn anh Hoài Linh trong liveshow Nàng tiên ngổ ngáo. Trước đó từng đóng phim, nhưng vì hài kịch chưa một lần ghé qua, nên khi xem Đan Trường vào vai trai quê khá "ngọt", fan của anh không khỏi bất ngờ. Đặc biệt khi nam ca sĩ Tình khúc vàng trổ tài khoe giọng hát cạnh tranh với tình địch, chinh phục "mỹ nữ" Hoài Linh trong trích đoạn nhạc kịch Chuyện 3 người cùng màn ôm hôn thắm thiết, khán giả không ngớt reo hò và dành pháo tay ủng hộ.
Đan Trường cho biết, ban đầu anh rất lưỡng lự, không biết mình có đủ sức hoàn thành vai diễn hay không bởi anh sợ phải đứng chung sân khấu toàn những "cây đa cây đề". Tuy nhiên, vì được đàn anh Hoài Linh động viên và đặc biệt hơn khi có "kẻ thù" trong vở diễn là Tấn Beo, cũng là người anh quý mến, Đan Trường đã quyết định mạo hiểm một phen trong vở nhạc kịch Chuyện 3 người.
Chuyện 3 người là trích đoạn trong chuỗi vở kịch Nàng tiên ngổ
ngáo diễn ra tối qua. Trong trích đoạn nhạc hài kịch, Đan
Trường vào vai chàng trai nghèo từ nông thôn lên thành thị kiếm việc
làm tên Bo – người yêu của Bé Tư (Bé Tư là nàng tiên út đầu thai do
Hoài Linh đóng).
Chuyện tình của hai người gặp không ít trắc trở vì bị gia đình can ngăn. Tuy nhiên, cả hai vẫn quyết thề non, hẹn biển để cùng nhau kiếm tiền tổ chức lễ cưới
Nhưng rồi vì đồng tiền, vì mưu sinh, Bé Tư đành nói dối người yêu
mình xin được làm rửa chén, nhưng kỳ thực cô làm ca sĩ cho quán bar và
trở thành cô gái ăn chơi.
Trở trêu thay, người yêu của Bé Tư cũng chính là bồi bàn của quán bar đó. Chuyện gì đến sẽ đến, cuộc chạm mặt của hai người đầy buồn tủi, lắm trớ trêu và nước mắt
Đứng trước lựa chọn đi theo “đại gia” để có tiền, nhà lầu, xe
hơi và trai nghèo, Bé Tư đã nhắm mắt dứt tình với người yêu
khốn khó. Nàng đi theo tiếng gọi của đồng tiền bỏ mặc người yêu thuở hàn vi
Nuốt nước mắt để đi theo "đại gia", mong tương lai tươi sáng
Sau mấy năm gặp lại, cuộc sống của chàng trai Bo đã đổi thay hẳn.
Anh Bo nghèo khổ ngày nào giờ là ca sĩ Đan Trường nổi tiếng,
còn nàng giàu có giờ đi nhặt ve chai vất vả mưu sinh
Tình cờ gặp lại nhau, nhìn thấy người yêu cũ nay tàn tạ, rách rưới, Đan Trường không khỏi xót xa. Anh bỏ qua chuyện cũ, đón nàng cùng đàn con vốn là những đứa trẻ mồ côi chuyên bán vé số dạo…Hạnh phúc vì được người yêu thứ tha, Bé Tư không ngừng nhảy nhót, vui mừng vì hạnh phúc dâng trào