- Mặc cho bao khán giả tiếc nuối khi chứng kiến vẻ đẹp khó cưỡng của Hoài Linh khi trở thành nàng tiên nữ, bà cô lỡ thì, thiếu nữ ăn chơi, người đàn bà khốn khó... danh hài vẫn quyết dứt tình với việc giả gái bởi hình thức này đang bị lạm dụng quá đà.

TIN BÀI KHÁC
 

Tự nhận mình già rồi, nhiều khi tay bị run, giọng nói không còn trong, giả gái không còn đẹp như xưa nhưng tối 28.12, Hoài Linh đã khiến hàng ngàn trái tim khán giả có mặt tại sân khấu Trống đồng không khỏi xúc động khi được cười vui, được ấm áp với những câu chuyện tình người trước khả năng biến hóa tài tình, năng khiếu múa hát điêu luyện trên sân khấu của anh đêm liveshow Nàng tiên ngổ ngáo giả gái lần cuối trong đời.

Liveshow Nàng tiên ngổ ngáo bắt đầu lúc 8h10, nhưng từ lúc 6h30 Hoài Linh đã có mặt tại phòng maek-up của hậu trường sân khấu để chuẩn bị biến mình thành... gái

Sau công đoạn trang điểm, Hoài Linh chuyển sang tạo mẫu tóc

Để đẹp cho đúng nàng tiên, Hoài Linh không ngại cắt phăng luôn phần đuôi tóc mai của mình

Công đoạn mặc áo khá rườm rà
Nàng tiên ngổ ngáo được xem là lần đầu tiên Hoài Linh giả gái từ đầu đến cuối và cũng tự tay anh đạo diễn cho chương trình của mình. Từ một tiên nữ bị đày xuống trần gian, cô trải qua các kiếp này kiếp khác, từ bà già nhuộm răng đen, bà cô lỡ thì đến thiếu nữ ăn chơi, chưng diện.

Vào vai người đàn bà "ế chỏng chơ"

Thiếu nữ thôn quê sánh bước với "trai nghèo" Đan Trường

Hóa thân thành cô ca sĩ phòng trà

Được chứng kiến những màn giả gái ngọt ngào của Hoài Linh, hàng ngàn khán giả có mặt tại sân khấu Trống đồng không khỏi reo hò, cổ vũ nhiệt tình cho thần tượng.

Tuy nhiên Hoài Linh vẫn quyết định từ nay sẽ "dứt tình" với hình ảnh giả gái trên sân khấu. “Bây giờ nhiều khi tay tôi bị run, giọng nói không còn trong, giả gái không còn đẹp nữa. Thêm phần bây giờ nhiều bạn lạm dụng các vai diễn giả gái quá nên tôi nghĩ, thôi mình nghỉ đi cho rồi”, Hoài Linh chia sẻ.

H2N