- Anh Thơ tỏ ra thiếu tự tin khi mặc váy. Điều này thể hiện ở sự lúng túng và gượng gạo của cô trong việc nâng váy, di chuyển khi hát.

TIN BÀI KHÁC
Lặng người ở liveshow Anh Thơ Việt Hoàn
Đừng bắt Anh Thơ mặc... váy!
Xóa án cấm biểu diễn với Trọng Tấn, Anh Thơ
Tình tiết mới "vụ" Anh Thơ, Trọng Tấn
NSƯT Việt Hoàn "mắng" ngôi sao thị trường
Mỹ Linh lúng túng vì Việt Hoàn

Không biết có phải vì tâm lý bị trang phục này chi phối hay không (bởi có đôi lúc Anh Thơ phải quay người lại kéo ngực váy lên) mà trong phần trò chuyện với MC Chiến Thắng, Anh Thơ nói nhầm tên anh thành Quang Thắng.

Clip Anh Thơ diện váy lệch vai hát "Thương lắm tóc dài ơi"

Nữ ca sĩ gốc Thanh Hóa khi được hỏi tại sao lại học tiếp tiến sĩ trong khi đã có bằng thạc sĩ đã thật thà trả lời rằng, với cô, mỗi lần học là một lần có thêm những bài học quý không ít thì nhiều. "Anh Thơ nghĩ có khi 70 tuổi mình vẫn hứng thú với việc học" - ca sĩ, giảng viên Anh Thơ bộc bạch.

Clip Việt Hoàn thể hiện "Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghita"

Ca sĩ Việt Hoàn cũng có phần lột xác hoàn toàn khi không đóng khung với hình ảnh chỉn chu mặc vest nghiêm trang đứng hát. Anh đã có những phút giây thăng hoa hòa mình vào những giai điệu sôi nổi, cuốn hút khi nhảy latin với nhóm múa và hát quá sung bài "Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghi ta".

Một số hình ảnh đẹp của liveshow:

Sơn Hà
Ảnh, clip: Mạnh Thắng