- Những dòng thơ mạnh mẽ, tràn đầy nhiệt huyết khiến sóng biển tưởng chừng như cồn cào lên ngay được ...

Danh sách tác phẩm dự thi Đây biển Việt Nam - đợt 2
Danh sách tác phẩm dự thi Đây biển Việt Nam - đợt 1

"Biển là giọt máu trong cơ thể Việt Nam"
Lời ru mẹ Âu Cơ gửi đảo
Trường Sa – nơi nước quý như máu!
Nhạc sĩ Quỳnh Hợp liên tục gửi tình cảm đến Trường Sa


Bài thơ "Thông điệp từ thềm lục địa" được gửi đến từ Đà Lạt, thành phố núi mộng mơ, nhưng tinh thần từ tác giả của nó muốn gửi gắm lại không chỉ là những mơ mộng, mà rực rỡ, mà ngùn ngụt cháy như là lửa...

Hoàng Sa
Xương máu lính lề thế huyện đảo Lý Sơn
Nhận sắc chỉ của vua
Vượt ngàn sóng dữ
Mười tám
Đôi mươi
Đã vào sinh ra tử
Đã ra đi không hẹn ngày về
Goá phụ trở thành linh hồn của quê
Núi cũng muốn mang dáng hình bà Trưng bà Triệu
Ngọn đuốc sống
Sáng rực thời niên thiếu
Đốt quân xâm lăng cháy rụi vía hồn


Trong bài thơ, các khổ thơ được phân ý khá rõ, đọc lên cảm thấy nhịp điệu lúc nhanh lúc chậm, lúc thăng lúc trầm, lúc mạnh mẽ, lúc ngọt ngào, nên thơ:

Trường Sa
Thềm lục địa Tổ quốc vàng son
Bình minh nở hoa trên đôi cánh chim hải yến
Hàng dừa xanh gọi gió trời trò chuyện
Khúc luân vũ cá chuồn dắt thuyền chài ra khơi
Dắt tình yêu đến bên anh
Nơi “ thành phố nổi “ phía chân trời
Thành phố mang dáng con tàu neo vào hy vọng
Biển dậy sóng anh kiễng chân lên sóng
Tháp khoan vươn trời
Phun lửa vào mây


Mời độc giả thưởng thức trọn vẹn bài thơ:

THÔNG ĐIỆP TỪ THỀM LỤC ĐỊA
Tác giả: Phan Thành Minh

Có một phần xương máu tổ tiên ở núi non
Có ba phần xương máu ông cha ở biển
Thềm lục địa Tổ quốc đẹp giàu
Giặc ngoại xâm lởn vởn
Ba nghìn đảo quê hương anh hùng vẫn đứng vững trước phong ba

Thềm lục địa chạy dài trong tiếng mẹ gọi cha
Mỗi con sóng mang theo biết bao lời chinh phụ
Mỗi con tàu đắm có bao nhiêu linh hồn cư trú
Máu xương tiền nhân đã chất nên Hoàng Sa, Trường Sa

Chưa ai hình dung được điều gì trước bão táp phong ba
Sức mạnh toàn dân mới làm nên chiến thắng
Giặc đã đến
Đã phơi mình trên cọc nhọn
Sóng Bạch Đằng đã hoá thành gươm

Hoàng Sa
Xương máu lính lề thế huyện đảo Lý Sơn
Nhận sắc chỉ của vua
Vượt ngàn sóng dữ
Mười tám
Đôi mươi
Đã vào sinh ra tử
Đã ra đi không hẹn ngày về
Goá phụ trở thành linh hồn của quê
Núi cũng muốn mang dáng hình bà Trưng bà Triệu
Ngọn đuốc sống
Sáng rực thời niên thiếu
Đốt quân xâm lăng cháy rụi vía hồn

Trường Sa
Thềm lục địa Tổ quốc vàng son
Bình minh nở hoa trên đôi cánh chim hải yến
Hàng dừa xanh gọi gió trời trò chuyện
Khúc luân vũ cá chuồn dắt thuyền chài ra khơi
Dắt tình yêu đến bên anh
Nơi “ thành phố nổi “ phía chân trời
Thành phố mang dáng con tàu neo vào hy vọng
Biển dậy sóng anh kiễng chân lên sóng
Tháp khoan vươn trời
Phun lửa vào mây

Giữa mịt mùng giông tố bủa vây
Đời vạn chài cũng kiên gan như người lính
Giữ cho thềm lục địa của ta ngày đêm yên tĩnh
Thắp sáng tương lai bằng ý chí quật cường
Những con tàu vẫn miệt mài canh giữ biển quê hương

Có một phần xương máu mẹ Âu Cơ ở Trường Sơn
Có ba phần xương máu cha Lạc Long Quân ở biển
Thềm lục địa Tổ quốc chưa bình yên
Bóng giặc thù còn lởn vởn
Vững tay súng tay chèo
Ta giữ biển của ta

- Thơ dự thi "Đây biển Việt Nam" 9/2011 -

  • Vân Sam