
Thơ "Góp đá xây Trường Sa"
Nhạc sĩ Quỳnh Hợp liên tục gửi tình cảm đến Trường Sa
Trường Sa – nơi nước quý như máu!
Đưa Hoàng Sa - Trường Sa vào trường học
Rơi nước mắt thương "Bạn tôi ở Trường Sa"
Trường Sa - nguồn cảm hứng trữ tình
Nhạc sĩ Quỳnh Hợp liên tục gửi tình cảm đến Trường Sa
Trường Sa – nơi nước quý như máu!
Đưa Hoàng Sa - Trường Sa vào trường học
Rơi nước mắt thương "Bạn tôi ở Trường Sa"
Trường Sa - nguồn cảm hứng trữ tình
Mới đây Mạng xã hội Việt Nam (go.vn) cho biết vừa hoàn thành clip thu âm ca khúc “Nơi đảo xa” (tác giả nhạc sĩ Thế Song), với gần 1000 người thuộc nhiều thành phần xã hội tham gia hát ca khúc ý nghĩa này.
Ca khúc "Nơi đảo xa" là một ca khúc vô cùng quen thuộc với người dân Việt Nam bởi giai điệu đẹp và lời hát trữ tình với những hình ảnh lạ lẫm, khó quên mà rất đỗi thân thương ở "giữa nơi biển khơi đang nở rộ ngàn bông hoa san hô". Nơi đảo xa dù xa rất xa ấy, nhưng vẫn gần gũi xiết bao vì có anh, vì cũng có những bông hoa nở trên biển giống như ở đất liền. Nhạc sĩ Thế Song cho biết, đối với ông, Nơi đảo xa là tình yêu với người lính đảo đang ngày đêm gìn giữ mảnh đất cha anh, là tình yêu đối với Tổ quốc thiêng liêng.
"Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa
Từ mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà
Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa
Ngàn bão tố phong ba đã vượt qua vượt qua"
Để chuẩn bị và quay Clip này, Nhóm Đạo diễn và Biên tập của Mạng Việt Nam go.vn đã phải nỗ lực hết sức từ những ngày đầu tiên của Tháng 8 cùng với sự trợ giúp tại phòng thu của Ca sỹ Minh Vương. Với sự nhiệt tình và tình cảm hướng về với Trường Sa, hơn 1000 người đã cho chúng ta thấy một tinh thần Việt Nam, một tinh thần bất khuất.
Tham gia biểu diễn chủ yếu là lực lượng học sinh, sinh viên, cán bộ, người lao động ... khi hát trên mình vẫn khoác tấm áo tình nguyện. Các các nghệ sĩ, ca sĩ như nhạc sĩ Giáng Son, ca sĩ Lưu Hương Giang, Đức Tuấn, Tuấn Hiệp, M4U, Thuỳ Chi, Phương Anh lĩnh xướng một số phần, còn lại là sự thể hiện của các nhóm tập thể.