- Vào khoảng 4h00' ngày 31/3/2012, ông Trần Thanh Sơn 56 tuổi, trú tại thôn Tân Lập, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh (Phú Yên) đến chân cầu Sông Hinh thả lưới đánh cá thì bị lật, nước nhấn chìm cả ghe và người.

Theo những người dân địa phương, nguyên nhân là do ảnh hưởng bão số 1 mưa lớn, nước sông đổ về bất ngờ, trong khi đó do trời tối, trên người mặc áo mưa nên ông Sơn không thoát lên được.

Đến 15h00' chiều cùng ngày, lực lượng dân quân cùng những người dân địa phương đã với được xác ông Sơn đưa về nhà mai táng.

Cầu Sông Hinh, nơi ông Sơn lật ghe

Trong một diễn biến khác, ông Lưu Bá Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ huy PCLB- TKCN huyện Đông Hòa (Phú Yên) cho biết, đến sáng 1/4, vẫn chưa tìm thấy tung tích của ngư dân Trần Văn Lập (SN 1974, ở Phú Thọ 2, xã Hòa Hiệp Trung (huyện Đông Hòa) mất tích trên biển vào ngày 25/3.

Anh Lập là thuyền viên đi câu cá ngừ trên tàu PY 90181 TS của chủ tàu, thuyền trưởng ông Nguyễn Văn Liêm (SN 1972, ở Phường Phú Đông, TP Tuy Hòa), xuất bến ngày 7/3.

Đến ngày 25/3, tàu ở tọa độ 120 vĩ Bắc - 1170 kinh Đông, anh Lập bơi thúng đi câu mực (để làm mồi câu cá ngừ) thì bị một cơn lốc trên biển đánh chìm và mất tích.

Mặc dù tàu PY 90181 TS và một số tàu đánh cá của ngư dân Phú Yên đã tổ chức tìm kiếm trong 5 ngày, nhưng chưa tìm thấy tung tích anh Lập.

Mạnh Hoài Nam