
>>Bệnh viện FV “phản pháo” kết luận của Sở Y tế TPHCM
>>Chị Mai Thu Huyền tiếp tục tố bệnh viện FV
>>Thêm đơn 'tố' bệnh viện FV kém chuyên môn
>>Thêm đơn 'tố' bác sĩ bệnh viện FV mổ tắc trách
>>Bệnh viện FV xin lỗi về cái chết của ông Kiên
>>Chị Mai Thu Huyền tiếp tục tố bệnh viện FV
>>Thêm đơn 'tố' bệnh viện FV kém chuyên môn
>>Thêm đơn 'tố' bác sĩ bệnh viện FV mổ tắc trách
>>Bệnh viện FV xin lỗi về cái chết của ông Kiên
Ngày 1/10, phóng viên VietNamNet nhận được đơn thư khiếu nại của anh Nguyễn Văn
Tuân En, sinh năm 1975, ngụ tại quận Hóc Môn về trường hợp của vợ mình là chị
Trần Thị Kim Ngọc sinh năm 1979.
Trước đó, chị Ngọc đến khám thai và theo dõi tại Bệnh viện FV. Theo gia đình chị Ngọc, thai phụ từng bị động thai lúc thai nhi 5 tuần tuổi. Bác sĩ Khoa sản của Bệnh viện FV đã nắm được bệnh sử, thậm chí còn hội chẩn, dự định sẽ khâu eo tử cung thai phụ lại vì kết quả siêu âm cho thấy cổ tử cung bệnh nhân hở.
Trước đó, chị Ngọc đến khám thai và theo dõi tại Bệnh viện FV. Theo gia đình chị Ngọc, thai phụ từng bị động thai lúc thai nhi 5 tuần tuổi. Bác sĩ Khoa sản của Bệnh viện FV đã nắm được bệnh sử, thậm chí còn hội chẩn, dự định sẽ khâu eo tử cung thai phụ lại vì kết quả siêu âm cho thấy cổ tử cung bệnh nhân hở.
![]() |
| Thai phụ Ngọc tại Bệnh viện FV. Ảnh: Thanh Huyền. |
“Không hiểu sao đã dự định như vậy nhưng bác sĩ trưởng khoa lại nói với chúng
tôi không cần thiết phải khâu tử cung nữa, siêu âm lại thấy tử cung không hở
lắm, chỉ cần uống thuốc.”, chị Ngọc cho biết.
Ngay tối hôm đó chị Ngọc đau bụng dữ dội, xuất huyết và sảy thai. Thai nhi được 17 tuần tuổi, là bé gái. Vào chủ nhật, ngày 30/9, bệnh viện yêu cầu gia đình chị Ngọc đóng 500 ngàn đồng để nhận xác thai nhi về.
“Cháu tuy mới 17 tuần tuổi nhưng đã thành hình hài đầy đủ. Chúng tôi sẽ đóng tiền để nhận lại cháu, đem về quê chôn cất. Tuy nhiên, Bệnh viện FV cần phải chịu trách nhiệm về cái chết của cháu. Tại sao đã biết bệnh sử vợ tôi từng động thai, lên kế hoạch khâu eo tử cung cho vợ tôi rồi lại bảo là không cần thiết. Nếu vợ tôi được khâu tử cung theo đúng kế hoạch chưa chắc gia đình tôi đã mất cháu.”, chồng chị Ngọc nói.
Ngay tối hôm đó chị Ngọc đau bụng dữ dội, xuất huyết và sảy thai. Thai nhi được 17 tuần tuổi, là bé gái. Vào chủ nhật, ngày 30/9, bệnh viện yêu cầu gia đình chị Ngọc đóng 500 ngàn đồng để nhận xác thai nhi về.
“Cháu tuy mới 17 tuần tuổi nhưng đã thành hình hài đầy đủ. Chúng tôi sẽ đóng tiền để nhận lại cháu, đem về quê chôn cất. Tuy nhiên, Bệnh viện FV cần phải chịu trách nhiệm về cái chết của cháu. Tại sao đã biết bệnh sử vợ tôi từng động thai, lên kế hoạch khâu eo tử cung cho vợ tôi rồi lại bảo là không cần thiết. Nếu vợ tôi được khâu tử cung theo đúng kế hoạch chưa chắc gia đình tôi đã mất cháu.”, chồng chị Ngọc nói.
Sau khi VietNamNet trao đổi với Bệnh viện FV về đơn khiếu nại của thai phụ Ngọc,
gia đình chị Ngọc gọi điện cho biết bệnh viện vừa cử người đến chia buồn, hứa sẽ
giảm 20% viện phí.
Tuy nhiên, gia đình chị Ngọc không bằng lòng, cho rằng Bệnh viện FV không những không được lấy tiền mà còn phải gửi lời xin lỗi gia đình, đồng thời xử lý trách nhiệm bác sĩ tắc trách, dẫn đến việc chi Ngọc mất con.
Tuy nhiên, gia đình chị Ngọc không bằng lòng, cho rằng Bệnh viện FV không những không được lấy tiền mà còn phải gửi lời xin lỗi gia đình, đồng thời xử lý trách nhiệm bác sĩ tắc trách, dẫn đến việc chi Ngọc mất con.
Đến 12h20p ngày 1/10, sản phụ Trần Thị Kim Ngọc đã được gia đình đưa về
nhà. Theo anh Tuân En, phía bệnh viện FV “xuống nước” đồng ý miễn 100% tiền viện
phí cho vợ anh, nhưng gia đình cho biết chỉ đồng ý khi phía bệnh viện xử lý các
vấn đều nêu trong đơn khiếu nại.
VietNamNet đã liên hệ với Bệnh viện FV để tìm hiểu sự việc, tuy nhiên sau 1 ngày chờ đợi (từ chiều 30/9 đến chiều 1/10) bệnh viện này luôn trả lời là đang điều tra nội bộ và sẽ có phản hồi trong thời gian sớm nhất.
VietNamNet đã liên hệ với Bệnh viện FV để tìm hiểu sự việc, tuy nhiên sau 1 ngày chờ đợi (từ chiều 30/9 đến chiều 1/10) bệnh viện này luôn trả lời là đang điều tra nội bộ và sẽ có phản hồi trong thời gian sớm nhất.
Thanh Huyền
