Thấy mặt mẹ đã hồng hào hẳn lên. Bố khen em ngoan quá. Rồi bố bảo lớn lên em sẽ làm bác sĩ giỏi.
TIN LIÊN QUAN

Bài văn của Mai Anh (HS lớp 3 - Trường TH Tự nhiên)

Đề bài: Em đã từng chăm sóc người ốm. Hãy kể lại viêc chăm sóc người ốm của em.

Bài làm:

Mấy ngày nay, do thời tiết bất thường nên mẹ em bị ốm. Em sẽ chăm sóc mẹ thật tốt.

Đầu tiên, em rót nước cho mẹ uống. Sau đó, em thay khăn chườm trán cho mẹ. Một lúc sau, em xuống bếp bảo chị Ly nấu cháo tía tô để mẹ ăn.

Rồi mẹ bảo em pha thuốc cho mẹ. Em vâng lời mẹ, ra phòng pha thuốc.

Ba ngày sau, mẹ em đã khỏi bệnh.

Từ trong buồng, em bắt đầu reo lên: “A, bố ơi, mẹ khỏi bệnh rồi này”. Bố ngồi ở ngoài phòng khách, đi vào buồng.

Thấy mặt mẹ đã hồng hào hẳn lên. Bố khen em ngoan quá. Rồi bố bảo lớn lên em sẽ làm bác sĩ giỏi.

Em mong mẹ sẽ không ốm nữa. Nhưng em hứa, khi nào mẹ lại bị ốm em sẽ chăm sóc mẹ thật tốt.

  • Mai Anh (Lớp 3 – Trường TH Tự Nhiên, Thường Tín, Hà Nội)