- Nhiều khán giả truyền hình bức xúc trước câu chuyện đùa thiếu tế nhị và cách xưng hô chưa sự lịch sự của Thanh Thúy khi lên trao giải Cánh diều cùng đạo diễn tên tuổi Đặng Nhật Minh.


TIN LIÊN QUAN:

 

Thanh Thúy và đạo diễn - NSND Đặng Nhật Minh lên trao giải
Tối qua, lễ trao giải Cánh diều vàng 2010 truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2 và VTV4 đã khiến khán giả phàn nàn vì một chương trình dài buồn tẻ, thiếu sức hút.

Một trong những hạt sạn lớn của lễ trao giải năm nay là phần “đùa vui” rất thiếu lịch sự của nữ diễn viên Thanh Thúy - người vốn được khán giả quen mặt và yêu mến trong nhiều bộ phim truyền hình.

Được mời trao giải Cánh diều bạc cùng Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh - người đã có nhiều năm hoạt động và có dấu ấn lớn đối với lĩnh điện ảnh nước nhà là một vinh dự đối với một nghệ sĩ trẻ như Thanh Thúy nhưng diễn viên trẻ này đã thể hiện phông văn hóa hết sức “có vấn đề” về ứng xử và giao tiếp.

Được NSND Đặng Nhật Minh “nhường” phần đọc kết quả, Thanh Thúy không công bố ngay mà "tuôn một tràng" về cảm xúc của cô khi còn là sinh viên thi vào trường Sân khấu Điện ảnh, với những cảm xúc còn nguyên vẹn của một cô sinh viên trẻ khi phân tích về bộ phim Bao giờ cho đến tháng mười của Đạo diễn Đặng Nhật Minh. Đạo diễn Đặng Nhật Minh đã tế nhị muốn cắt ngang lời của Thanh Thúy để tập trung vào việc công bố nhưng Thanh Thúy vẫn xin phép được kể hết câu chuyện. Bởi vì “có một câu hỏi mà em để trong lòng mãi, nhất định khi nào gặp ông đạo diễn của phim này thì em phải hỏi bằng được”. Khán giả quá bất ngờ khi đến cuối câu chuyện, thì ra nỗi “bức xúc” của Thanh Thúy trong hơn 10 năm qua, giờ mới được chia sẻ là: "Bao giờ anh mới mời em đóng phim của anh?"

Video ghi lại phút nói đùa "thiếu duyên" của Thanh Thúy:

Cố gắng làm hài hước không khí của lễ trao giải thật ra là đã tạo phản ứng ngược chiều. Có thể chủ ý của Thanh Thúy muốn lễ trao giải trở nên bớt hồi hộp, căng thẳng nhưng cô đã không ý thức được rằng cần phải tế nhị trước mỗi phát ngôn và phải có sự xin phép trước khi sử dụng những từ ngữ có thể gây hiểu lầm cho khán giả, khách mời. 

Đây không phải là lần đầu tiên nữ diễn viên trẻ Thanh Thúy gọi người lớn tuổi  bằng "anh". Tại lễ trao giải Cống hiến năm ngoái, cô được mời trao giải cùng nhạc sỹ gạo cội Phan Huỳnh Điểu. Nhưng trong bối cảnh và không khí vui vẻ của Cống hiến, nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu đã hóm hỉnh cho phép cô gọi bằng anh, gọi Thanh Thúy bằng em sau màn xưng hô "có chủ ý" của kịch bản chương trình nhằm làm không khí lễ trao giải gần gũi và ấm cúng.
Ngôn ngữ thể hiện văn hóa. Sự việc Thanh Thúy nói đùa “vô lễ” trong Lễ trao giải Cánh diều tối qua là một ví dụ điển hình của việc các nghệ sĩ hiện nay còn chưa ý thức được về cách trò chuyện, phát biểu cũng như học cách lắng nghe để biết tiết chế những cảm xúc cá nhân nhằm hạn chế sự thái quá khiến người khác cảm thấy khó chịu, thậm chí bực mình.

 

Mạnh Dũng