- Lời nói nghẹn ngào, thổn thức bật lên khi người mẹ kể cho tôi nghe hoàn cảnh éo le của gia đình. Tiếng khóc nấc nghẹn nhưng chị cố kìm để ngăn dòng nước mắt đang trực trào. 

TIN BÀI KHÁC:

Cách đây 21 năm, chị Lâm Thị Thu ở khu phố 2, phường Tân Thiện, thị xã La Gi, Bình Thuận phải lòng và yêu một người đàn ông ngoài Bắc. Từ ngày làm vợ anh, chị bắt đầu cuộc sống “du mục” nay đây mai đó. Dù vậy, chị vẫn cảm thấy hạnh phúc khi có 2 bé gái ra đời xinh xắn dễ thương. Nhưng niềm vui chẳng tày gang, khi một ngày chị phát hiện anh có vợ ngoài Bắc. Kể từ đó, người đàn ông ấy bỏ mẹ con chị ra đi mãi mãi.

{keywords}
Chị Thu đang bạo bệnh vẫn lo cho các con

Không nghề nghiệp, con còn nhỏ chẳng lẽ cứ ôm nhau mà chết đói. Chị đã nấu đậu hũ và hằng ngày quẩy gánh đi bán khắp làng. Dù đi mỏi cả chân, gánh oằn cả hai vai, một ngày chị cũng chỉ kiếm được hơn 50 ngàn đồng. Số tiền ấy cũng đủ rau cháo cho ba mẹ con nhưng không dành dụm được gì. Bươn chải, tảo tần nuôi con với một mong mỏi chúng học hành đến nơi đến chốn cho mẹ có nơi nương tựa tuổi già. Vì thế, chị làm quần quật suốt ngày đêm mà không chăm lo gì cho bản thân.

Năm 2009 trong một lần đi bán đậu hũ, chị bị ngất dọc đường, mọi người đã đưa chị vào viện. Sau một số xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán chị bị ung thư tử cung giai đoạn đầu. “Giá tôi chạy chữa sớm thì đâu đến nỗi bi đát thế này. Nhưng vì không có tiền, lại ráng lo cho con ăn học nên quên luôn bản thân mình cần phải chữa trị. Ngày nghe con đậu vào trường Cao đẳng Công thương, tôi thấy mình như có thêm sức mạnh”.

Nhưng trời không thương, lại bắt tội…con gái đầu của chị Thu đang đi học thì có bầu. Chị Thu nói: “Đã có lúc tôi muốn chết đi cho đỡ khổ nhưng tôi chết rồi ai sẽ lo cho chúng nó. Nó trót dại cũng là con cháu mình”. Vừa nấc nghẹn, chị vừa kể cho tôi nghe về gia cảnh bi đát của mình lúc này.

Vài tháng trở lại đây, thấy sức khỏe ngày một yếu đi, chị đi khám mới biết được ung thư đã chuyển sang giai đoạn di căn. Khắp người chị hạch nổi từng cục lớn bé, nhưng nỗi đau thể xác không thấm gì với nỗi đau tinh thần chị đang phải chịu đựng.

Đứa con gái nhỏ bỏ học giữa năm lớp 11 để đi làm công nhân. Đứa con gái đầu có bầu 8 tháng đã nghỉ học ở nhà chờ sanh cháu. “Khi bết chuyện, tôi nói với nó: Mẹ sẽ cắn lưỡi chết trước mặt cho con thấy. Nhà không có một đồng tiền ăn, tiền thuốc, lấy gì sinh với đẻ. Nó đã quỳ xuống xin tôi: mẹ hãy thương lấy con, con trót dại, giờ biết phải làm sao?”. Chị đã liên hệ với nhà trai nhưng họ không chịu nhận. “Gia đình tôi sắp phải ra đường ở rồi cô ơi! Chủ nhà trọ thấy tôi bị ung thư, họ sợ tôi chết trong nhà của họ nên đã đuổi chúng tôi đi mấy tháng nay rồi. Đi thì biết ở đâu, khi con tôi lại sắp sinh nở?”

Thấy mẹ khóc nấc, cô con gái bụng chửa vượt mặt từ nãy giờ đứng lặng ở góc phòng lên tiếng: “Con đã làm khổ mẹ, con biết mình sai rồi nhưng con biết làm gì lúc này, xin mẹ thương con với”.

Nhìn chị Thu xanh xao, nhiều lúc cắn răng chịu đựng những cơn đau hành hạ, chị tâm sự: “Dạo này sức khỏe yếu, tôi không thể gánh đậu hũ đi bán. Nấu xong rồi, con chở ra chợ, ngồi một chỗ nên chỉ kiếm được vài chục ngàn để ăn uống qua ngày.

Trao đổi với ông Lê Thanh Hùng trưởng khu phố 2 phường Tân Thiện được biết: “Chúng tôi đã báo cáo trường hợp gia đình chị Thu lên cấp trên, giải pháp của xã và khu phố muốn mượn cho chị một mảnh đất nhỏ của gia đình anh rể, dựng tạm cái chòi để có chỗ chui ra chui vào những ngày cuối đời cũng là chỗ để con chị sinh cháu, nhưng tới giờ này vẫn chưa nghe họ phản hồi”.

Lo cho bệnh tình của mình thì ít, người mẹ ấy đang lo lắng cho tương lai mờ mịt của cô con gái đầu. Chị khóc gần như cạn kiệt nước mắt nhưng vẫn cháy bỏng niềm mong mỏi: “Giá có ít tiền mua thuốc uống cầm cự được một thời gian để lo cho nó mẹ tròn con vuông rồi ra đi cũng đành”. Ước mong tưởng như đơn giản ấy nhưng với chị lúc này thì lực bất tòng tâm, bởi lo cái ăn qua ngày còn khó thì tiền đâu để chữa bệnh. Trước hoàn cảnh đáng thương của chị, rất mong những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc xa gần.

Phan Tuyết

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1, Gửi trực tiếp cho con chị Thu: Đào Thị Tuyết Nhung, số TK: 038100405622 tại ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ mẹ con chị Lâm Thị Thu ở Bình Thuận)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

2.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: banbandoc@vietnamnet.vn


1. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ mẹ con chị Lâm Thị Thu ở Bình Thuận)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

2.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: banbandoc@vietnamnet.vn