- Khi tin dữ Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời chiều 4/10 bắt đầu lan đi, khắp mọi miền đất nước, mọi tầng lớp nhân dân đã thể hiện lòng tiếc thương, tôn kính vị tướng huyền thoại.

Sau lễ an táng chiều 13/10 tại Vũng Chùa - Đảo Yến, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên giấc ngàn thu trong lòng đất mẹ Quảng Bình. Nhưng những hình ảnh lòng dân dựng bia tưởng nhớ ông mãi mãi sẽ không bao giờ phai nhạt.

VietNamNet giới thiệu lại cùng bạn đọc những khoảng khắc khó quên suốt tuần qua:

{keywords}
Ngôi nhà 30 Hoàng Diệu từ nay vắng bóng người. Ảnh chụp sáng 5/10

 

{keywords}

Bóng cây tỏa trùm hồ cá, lối đi vương sỏi, rợp nắng nhưng bóng chủ nhân đã khuất xa mãi

 

{keywords}
Chiều 6/10, gia đình của Đại tướng bắt đầu mở cửa ngôi nhà 30 Hoàng Diệu đón người dân vào tưởng niệm. Dòng người xếp hàng trật tự. Rất đông người từ các tỉnh khác về Hà Nội từ sáng sớm

 

{keywords}
 Tối 6/10, cả ngàn người vẫn tập trung trước số nhà 30 Hoàng Diệu mong được tiếp tục vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, dù gia đình đã thông báo giờ nghỉ

 

{keywords}
Ngày 7/10, số người xếp hàng đã lên đến hàng chục vạn

 

{keywords}
  Toàn bộ đường Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu cho đến Lăng Bác đã quá tải

 

{keywords}
Ngồi xếp hàng dưới nắng

{keywords}

{keywords}
Bác Nguyễn Tiến Công 56 tuổi, quê Hà Tĩnh bị khiếm thị xếp hàng để vào viếng Đại tướng ở ngôi nhà 30 Hoàng Diệu, Hà Nội
{keywords}
Nhìn dòng người nhẫn nại xếp hàng dưới nắng chói chang sáng 7/10 để vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, GS Phan Huy Lê xúc động: “Một vị tướng của dân. Bia đá ngàn năm có thể mòn. Nhưng bia của lòng dân là vĩnh cửu”

 

{keywords}
Trong dòng người, có rất nhiều cựu chiến binh

 

{keywords}
Ngày 8/10, hoa đã phủ đầy lối đi, thảm cỏ vườn nhà. Ai cũng mang theo hoa. Không phải hoa tang.  Gia đình Đại tướng sắp gọn những bó hoa của tất cả người dân đến viếng trải đều trên lối đi, thảm cỏ trong vườn nhà

{keywords}

{keywords}
Lượng người đến viếng tang quá đông khiến gia đình không thể đóng cửa nghỉ trưa. Nắng chói chang nhưng dòng người xếp hàng thêm dài hơn

{keywords}
Ai nấy đều tin rằng, Đại tướng vẫn sống mãi, ở bên nhân dân như ông vẫn từng…

{keywords}
Ngày thứ tư nhà riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mở cửa đón người dân vào viếng, dòng người xếp hàng vẫn dài đến tận Lăng Bác và vẫn trật tự, kiên nhẫn như những ngày đầu. 

{keywords}

Hình ảnh lực lượng bảo vệ, thanh niên tình nguyện đã trở nên rất quen thuộc.

Họ nhanh chóng quan sát để hướng dẫn những người cao tuổi, người khuyết tật, cựu chiến binh vào viếng trước

{keywords}


{keywords}
Tối 10/10, nhiều người không có ý định rời 30 Hoàng Diệu, dù cửa nhà ông tối nay khép lại

{keywords}

Nhóm phóng viên VietNamNet

Còn tiếp...