Sau một tuần xảy ra vụ tấn công khủng bố kép
cướp đi sinh mạng của 77 người vô tội, hôm qua Na Uy đã tổ chức tang lễ đầu tiên
cho 2 nạn nhân, trong đó có cô gái trẻ
Bano Abobakar Rashid, 18 tuổi.
TIN BÀI KHÁC:
Công bố danh sách nạn nhân khủng bố ở Na Uy
Kẻ khủng bố Na Uy dùng đạn tẩm độc
Cha sát thủ Na Uy muốn con trai tự kết liễu
Sát nhân Na Uy định kiếm gái gọi trước khi khủng bố
Đối với Bano Abobakar Rashid và
tất cả những thành viên khác trong gia đình cô, Na Uy là thiên đường trú ẩn để
tránh khỏi những rắc rối tại Iraq, quê hương của họ.
Kẻ khủng bố Na Uy dùng đạn tẩm độc
Cha sát thủ Na Uy muốn con trai tự kết liễu
Sát nhân Na Uy định kiếm gái gọi trước khi khủng bố
Tuy nhiên, hôm qua (29/7), Bano Abobakar Rashid đã mãi mãi nằm lại trên mảnh đất này và là một trong những nạn nhân của sát nhân máu lạnh Anders Behring Breivik được chôn cất đầu tiên.
![]() |
| Tang lễ của Rashid được tổ chức tại nhà thờ Nesodden, gần Oslo (Ảnh: AP) |
![]() |
|
Quan tài của Rashid được đưa tới nhà thờ (Ảnh: Reuters) |
![]() |
| Cầu nguyện cho linh hồn Rashid (Ảnh: AP) |
![]() |
| Ngoại trưởng Na Uy Jonas Gahr Stoere phát biểu ngắn tại lễ tang. (Ảnh: AP) |
![]() |
|
|
![]() |
| Bạn bè tới tiễn đưa Rashid (Ảnh: AP) |
![]() |
|
|
![]() |
|
Cô sẽ được an nghỉ tại nghĩa trang Nesodden ( (Ảnh: AP) |
Sầm Hoa (Theo Telegraph)







