"Kiều nữ" đã vượt qua cú sốc khi hứng chịu nhiều “búa rìu” dư luận sau sự cố lộ ngực trên sân khấu và đang muốn “lột xác” qua những vai diễn mới. 25/9 tới, cô sẽ tái ngộ ngôi sao Thành Long tại Hong Kong. Cùng với đó là những dự định kinh doanh táo bạo mà cô vừa chia sẻ.

TIN BÀI KHÁC

Sau sự cố, Lý Nhã Kỳ muốn “lột xác”
 
- Chào chị! Chị đã vượt qua sự cố lộ ngực trên sân khấu chưa? Sau sự cố này chị rút ra những kinh nghiệm gì và chị có ý định diễn kịch nữa không?
 
Tôi đã cảm thấy buồn và suy sụp về những nhận xét thiếu thiện chí nhưng bây giờ thì nó chỉ là những kỷ niệm không vui. Lần đầu diễn trên sân khấu thì mình mới biết khán giả sân khấu và truyền hình khác nhau. Khi lên sân khấu, nhiều yếu tố như: bố cục, ánh sáng, cảm xúc của diễn viên… cũng khác với đóng phim truyền hình. Nghệ sỹ nào gặp sự cố cũng phải rút ra kinh nghiệm để lần sau khỏi mắc phải. Đây là kinh nghiệm “xương máu” mà tôi rút ra cho mình và sẽ phải thận trọng hơn.

 Sự cố "lộ ngực" là kinh nghiệm "xương máu" của Lý Nhã Kỳ
- Sau sự cố này, chị đã sợ và không dám diễn trên sân khấu nữa?
 
Nếu có vai diễn sân khấu phù hợp và nó mang ý nghĩa nghệ thuật thì tôi sẽ tham gia như một sự đóng góp. Trước mắt, tôi chưa tìm được nhân vật mình thực sự yêu thích nên chưa tham gia. Tôi đang chờ vai diễn nào đó để đột phá, khác với tính cách và hình ảnh bên ngoài của mình.
 
- Chị muốn thay đổi hình ảnh mình như thế nào?
 
Sau thành công trong phim Kiều nữ và đại gia và một số phim khác, mọi người cứ hình dung tôi là một kiều nữ sang trọng, đài các, tài giỏi, đi du học… Các đạo diễn cũng “nhìn mặt gửi vàng” đóng khung vai diễn của tôi trong hình ảnh “kiều nữ”. Tôi muốn đột phá bằng vai một cô gái nghèo vượt khó để vươn lên sự thành công hoặc những vai trong phim hành động. Cũng có thể là một vai phản diện vì vai phản diện có đất diễn nhiều nhất và nó thể hiện được nhiều mặt của con người, có cá tính, có thử thách. Một diễn viên thực sự thể hiện được vai phản diện khiến công chúng yêu thương, căm ghét thì đó là sự thành công và tôi không ngại khi có một vai phản diện hay. Mọi người nhìn tôi vóc dáng bên ngoài yếu ớt, tiểu thư như vậy nhưng bên trong thì tôi lại rất nam tính.
 
Không thích dựa dẫm đàn ông
 
- “Kiều nữ” Lý Nhã Kỳ rất mạnh mẽ, nam tính?
 
Đúng. Trong cuộc sống và công việc, tôi rất mạnh mẽ, dứt khoát và rõ ràng. Những điều này thường có ở nam giới. Tôi cũng độc lập trong kinh tế, sự nghiệp và không thích dựa dẫm vào đàn ông.
 
- Với tính cách nam tính như vậy, điều gì làm nên thành công cho các vai “kiều nữ” của chị?
 
Mỗi bộ phim tôi tham gia thì tôi đều đồng cảm với nhân vật từ bên trong, thấu hiểu tâm lý và bản chất con người họ. Chỉ có hiểu như vậy thì tôi mới có thể thể hiện nhân vật mình đảm nhận một cách tốt nhất. Trong phim “Kiều nữ và đại gia”, tôi đồng cảm với những người con gái làm những công việc nhạy cảm và không được xã hội đánh giá cao. Người ta làm bất cứ một công việc gì thì chúng ta cũng nên tôn trọng vì đó là một con người và có thể vì hoàn cảnh bắt buộc người ta phải làm như vậy, không thể vơ đũa cả nắm. Mình phải mở lòng để đến gần họ, tìm hiểu họ thì mới hiểu được. Tôi nghĩ rằng không có ai là hoàn toàn xấu hết.
 
- Vậy qua các nhân vật chị đóng, nhân vật nào mang nhiều tính cách của chị nhất?
 
Có thể nói là nhân vật Khánh Ngọc trong phim Gió nghịch mùa. Nhân vật Khánh Ngọc đôi khi cũng làm cho tôi cảm thấy ám ảnh vì mình hiểu nhân vật này quá. Nhân vật này cũng khiến tôi bầm dập nhiều nhất, khóc lóc nhiều nhất. Tính cách của Khánh Ngọc có gì đó giống tính cách của tôi: khi yêu thì dám chịu đau khổ và hy sinh cho tình yêu, có thể dám bỏ cả tương lai của mình để nhường cho người mình yêu và sau những đau khổ đó lại dám mạnh mẽ đứng lên.

Lý Nhã Kỳ khi yêu sẽ hy sinh cho người yêu
- Có vẻ như chị đã tìm được người đàn ông lý tưởng của mình?
 
Hiện tại, tôi vẫn còn đang trong giai đoạn tìm hiểu nên chưa dám kết luận. Nhưng thực sự thì chữ lý tưởng khó nói lắm. Ai cũng có lý tưởng nhưng để đạt được thì còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố và không phải ai cũng đạt được cho dù cố gắng rất nhiều. Vì vậy, tôi nghĩ cố gắng chấp nhận sự thật thì sẽ dễ hơn. Trong hoàn cảnh cụ thể, “bạch mã” hoàng tử đâu phải lúc nào cũng có nhưng nếu có một người không phải là hoàng tử nhưng họ cũng yêu mình và có thể cho mình sự hạnh phúc thì tôi nghĩ đó cũng là một sự may mắn lắm rồi. Trong công việc thì tôi đặt khuôn mẫu chứ trong tình yêu thì đặt ra rồi tìm y như vậy là rất khó, đặt ra khuôn mẫu rồi mình gặp chưa chắc mình đã yêu. Một người không thuộc khuôn mẫu của mình nhưng họ hiểu, đồng cảm với mình thì cũng có thể chinh phục được mình. Hãy để cho con tim mình lên tiếng!
 
- Chị từng nói mẫu người đàn ông lý tưởng của chị là phải thực sự đàn ông. Vậy thực sự đàn ông đối với chị là như thế nào?
 
Sự đàn ông không nhất thiết là phải thành đạt. Người thực sự đàn ông, là phải có trách nhiệm với gia đình, với xã hội, họ biết họ làm gì và phải sống rộng lượng, vị tha. Họ cũng phải hiểu được cảm giác, cảm xúc của những người xung quanh, nhất là những người khó khăn... Người đàn ông thực sự sẽ tỉnh táo làm mọi việc, chững chạc, đứng đắn nhất, đừng để làm nhiều chuyện rồi lại phải đi xin lỗi, làm sai rồi mới biết mình sai.
 
Gặp em trai Tổng thống Mỹ, mở cửa hiệu bán kim cương, và…
 
- Năm 2009, chị gặp em trai của Tổng thống Mỹ Barack Obama và ngay sau đó được chọn làm Phó Chủ tịch quỹ từ thiện Sheen Hok kiêm Chủ tịch Sheen Hok Việt Nam. Điều gì đã khiến chị được tín nhiệm bầu vào vị trí này?
 
Tôi làm nhiều việc từ thiện ở Việt Nam và được bà Alice Chiu, Chủ tịch tập đoàn Henyep và quỹ từ thiện Sheen Hok mời dự buổi lễ vì sự phát triển từ thiện của thế giới. Người chủ trì cuộc họp đó và trao giải là Mark Obama Ndesandjo, em trai của tổng thống Obama. Cuộc họp có 300 cơ quan báo chí thế giới dự nên cơ hội để nói về đất nước và con người Việt Nam rất khó. Sau đó, tôi may mắn được mời dùng tiệc thân mật với em trai Tổng thống Obama và bà Alice Chiu. Tôi đã giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam khiến em trai Tổng thống Obama rất xúc động và ông đã ngỏ lời với tôi làm Phó Chủ tịch quỹ từ thiện Sheen Hok kiêm Chủ tịch Sheen Hok Việt Nam.
 Lý Nhã Kỳ kể, cô đã kể về đất nước mình và khiến em trai Tổng thống Mỹ Obama xúc động
- Chị đã kể gì về đất nước và con người Việt Nam khiến ông ấy xúc động vậy?
 
Tôi kể quá trình lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của Việt Nam mà cả thế giới ai cũng phải nể phục và công nhận bởi sự đoàn kết của nhân dân ta. Các nước xâm lược Việt Nam dùng công nghệ tiên tiến nhất nhưng người Việt Nam chỉ dùng những công cụ thô sơ và đã chiến thắng, giành được độc lập, tự do bằng sự đoàn kết. Thật đáng tự hào.
 
Hiện nay, Việt Nam là một đất nước đang phát triển và con người Việt Nam ai cũng cần cù, siêng năng, chịu khó. Với truyền thống “lá lành đùm lá rách”, lòng nhân ái của người Việt Nam được nêu cao và giúp Việt Nam xóa đói giảm nghèo hiệu quả. Những người mẹ Việt Nam anh hùng, những thương binh liệt sỹ và gia đình có công với cách mạng đều được hưởng các chế độ chăm sóc. Trẻ em khi sinh ra bị chất độc màu da cam hay tật nguyền cũng được xã hội quan tâm, người nghèo được tạo công ăn việc làm. Tinh thần đó xuất phát từ mỗi chúng ta, tạo nên một đất nước văn minh, một nền văn hóa đặc trưng thể hiện sự đoàn kết và lòng nhân ái.
 
- Chị có những dự định gì sắp tới?
 
- Tôi tiếp tục điều hành quỹ từ thiện Sheen Hok Việt Nam với nhiều hoạt động từ thiện. Sắp tới, tôi sẽ khai trương một hãng trang sức kim cương ở quận 1, TP Hồ Chí Minh và đã mua 7 thương hiệu kim cương lớn, đẳng cấp và trên cả xa xỉ của thế giới mà những ngôi sao, những người nổi tiếng thế giới đã từng sử dụng. Vào ngày 25/9 này, tôi sẽ bay sang Hong Kong tái ngộ với ngôi sao Thành Long để gây quỹ từ thiện. Mong rằng chương trình tối hôm đó thành công, có nhiều nhà hảo tâm cùng hướng đến từ thiện và tôi sẽ kêu gọi ủng hộ cho quỹ từ thiện Sheen Hok Việt Nam.
 
- Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!
 
(Theo VTC News)