Khoảng 18h30 ngày 28/9, nhân lúc căn nhà số 5 phố Nguyễn Thái Học (phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội) phải mở cửa để tiếp đón các cán bộ công an, có người đã tranh thủ tiếp tế đồ ăn, thức uống cho gia đình bà Dậu.


TIN BÀI KHÁC


Trút giận lên người tiếp tế thực phẩm cho con nợ

Theo các chủ nợ, cũng nhân cơ hội đó, Hưng - cậu con trai của bà Dậu - đã tranh thủ đi xe máy ra khỏi nhà. “Chúng tôi hô hào nhau chạy tới để ngăn nó lại mà không kịp” - bà T. một chủ nợ cho hay.

Bắt hụt Hưng, nhiều chủ nợ đã quay sang trút giận lên người tiếp tế thực phẩm cho gia đình bà Dậu.


Người nhà bà Dậu hé cửa đón công an vào làm việc.

“Họ giằng rồi ném hết đồ ăn đi. Sau đó, họ chen lấn nhau cố xông vào nhà bà Dậu. Cứ người nọ gọi người kia, ồn ào, nháo nhác khiến con phố Nguyễn Thái Học bị ách tắc trong khoảng thời gian dài. Họ tràn vào nhà, lên tầng trên tìm “con nợ”. Gần 2 giờ sau, khi cơ quan công an can thiệp và mời một số chủ nợ vào nhà bà Dậu làm việc thì mọi chuyện mới lắng xuống”, một người dân sống gần nhà bà Dậu chia sẻ.

Đến lượt chủ nợ ra yêu sách: Trả 30-40% thì xé giấy nợ

Các chủ nợ được mời vào “làm việc” với gia đình bà Dậu kể lại rằng: Gia đình con nợ vẫn giữ nguyên lập trường là chỉ chấp nhận trả cho chủ nợ số tiền mặt bằng 8 đến 10% so với tiền gốc. Tức nếu cho vay 1 tỷ thì chủ nợ sẽ được gia đình bà Dậu trả 80-100 triệu đồng. Chủ nợ nào đồng ý với phương án đó thì sẽ nhận được tiền với điều kiện phải xé giấy vay nợ và “tha” cho nhà bà Dậu.

“Đời nào chúng tôi chấp nhận phương án đó. Chuyện đã thành ra thế này, chúng tôi không mong gia đình nó trả hết tiền gốc, nhưng chỉ trả 8-10% là không thể chấp nhận được. Ít nhất chúng nó (tức gia đình bà Dậu - PV) cũng phải trả 30-40% tiền gốc thì chúng tôi mới xé giấy vay nợ được. Cả tuần nay chúng tôi trực, canh ở đây suốt ngày đêm cũng mệt lắm rồi. Gia đình chúng nó đã không chịu như thế (tức trả 30-40% tiền gốc cho chủ nợ - PV) thì chúng tôi đành nhờ cậy pháp luật can thiệt, đòi lại công bằng”, bà G., một chủ nợ khác, chua xót nói.

Hơn 150 tỷ về tay ai?

Về thông tin gia đình bà Dậu gom số tiền hơn 150 tỷ đồng rồi đưa cho một người tên Thắng, qua xác minh của phóng viên, người này có họ tên đầy đủ là Nguyễn Đức Thắng (51 tuổi, cũng ở phố Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, quận Quang Trung).

Theo các chủ nợ tập trung trước cửa nhà bà Dậu, gia đình anh Thắng có hoàn cảnh kinh tế tương đối khá giả. Anh Thắng làm trang trại nuôi chó ở khu vực Thiên đường Bảo Sơn; vợ Thắng tên là Thoa, làm ở một bệnh viện tại Hà Đông. Ngày bà Dậu tuyên bố phá sản, anh Thắng cũng ra nói chuyện đàng hoàng với các chủ nợ.

“Hôm đấy, Thắng có đến nói chuyện với chúng tôi. Nó bảo nó không cầm tiền của bà Dậu, thậm chí nó còn phải vay tiền của bà Dậu. Thắng giải thích rất rõ ràng về việc nó từng phải 3 lần vay tiền của bà Dậu, trong đó hai lần đầu vay tổng cộng 7 tỷ đồng, lần thứ ba vay 600 triệu. Về việc này mà nó bị bà Dậu xiết nợ hai căn nhà mà vẫn còn đang gánh nợ...”, một chủ nợ khẳng định với phóng viên.

Nhưng khi phóng viên đến nhà anh Thắng để xác minh các thông tin trên, anh Thắng vắng nhà. Theo lời vợ anh Thắng, chị không biết gì về việc này và cũng không biết đến số tiền mà chồng mình vay của gia đình bà Dậu.

Trong một diễn biến khác, chiều qua - 29/9, cơ quan công an tiếp tục làm việc với gia đình bà Dậu.

Thông tin về vụ vỡ nợ sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật.

(Theo Pháp luật VN)