- Xử phúc thẩm vụ án Lê Văn Luyện; cựu chủ tịch Vinashin nhận 20 năm tù giam; bão số 1 ít di chuyển và mạnh thêm; đưa bố về quê mai táng, con tử nạn; đã có 14 trẻ tử vong do tay chân miệng... là những thông tin nổi bật trong ngày 30/3.

NGHĨ KỸ KHI THU PHÍ TỪ TIỀN TÚI CỦA DÂN

Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Thị An cho rằng đề xuất thu phí lưu hành đối với phương tiện kiếm sống hàng ngày của dân chúng là giải pháp không khả thi, chưa kể mức sống của người dân còn thấp trong khi bài toán của vấn đề nằm ở cơ sở hạ tầng. Thu phí lưu hành ô tô, xe máy chỉ là giải pháp tình thế, ảnh hưởng đến đại bộ phận người dân trừ những người đi xe "biển xanh". Xem bài tại đây.

PHIÊN XỬ PHÚC THẨM LÊ VĂN LUYỆN

Chiều 30/3, HĐXX tuyên phạt Lê Văn Luyện y án 18 năm tù về tội giết người, 18 năm tù về tội cướp tài sản và của và 9 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chíêm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là 18 năm tù.

Theo dõi phiên phúc thẩm tại đây:

CỰU CHỦ TỊCH VINASHIN LÃNH 20 NĂM TÙ

Ngày 30/3, TAND TP Hải Phòng đã tuyên các bị cáo liên quan đến vụ án “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Bình (SN 1953, nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên TGĐ Vinashin) 20 năm tù giam; Trần Văn Liêm (SN 1955, nguyên Trưởng ban Kiểm soát Vinashin, nguyên Giám đốc Công ty Viễn Dương) 19 năm  tù giam; Tô Nghiêm (SN 1959, nguyên Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên CNTT Cái Lân) 18 năm tù giam; Nguyễn Văn Tuyên (SN 1962, nguyên Giám đốc Công ty CP công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh Vinashin) 16 năm tù giam; Trịnh Thị Hậu (SN 1964, nguyên Tổng giám đốc Công ty tài chính TNHH một thành viên CNTT) 14 năm tù giam; Đỗ Đình Côn (SN 1952, nguyên Kế toán trưởng, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần CNTT Hoàng Anh Vinashin) 10 năm tù giam; Hoàng Gia Hiệp (SN 1972, nguyên Phó tổng giám đốc VFC) 13 năm  tù giam; Trần Quang Vũ (SN 1958, nguyên Tổng giám đốc Vinashin, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty CNTT Nam Triệu) 11 năm tù giam.

BÃO SỐ 1 ÍT DI CHUYỂN VÀ MẠNH THÊM

Trong 6 giờ qua, bão số 1 hầu như ít dịch chuyển và mạnh thêm 1 cấp. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ dự báo bão số 1 sẽ di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm.

Xem nội dung tại đây.

ĐƯA BỐ VỀ QUÊ MAI TÁNG, CON TỬ VONG

Chiếc xe cứu thương chở thi thể người cha về quê mai táng bị nổ lốp trên Đại lộ Thăng Long. Vụ tai nạn khiến người con chết tại chỗ và ba người khác trên xe cũng bị thương.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 4h30 sáng nay (ngày 30/3), trên Đại lộ Thăng Long (Hà Nội). Vào thời điểm trên, tài xế Hồ Đại Dương (SN 1986, ở Hà Nội) điều khiển chiếc xe cứu thương mang BKS 30X - 8827, của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, chở 4 người từ Hà Nội về Nghệ An.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Lao động)
 

4 người trên xe bao gồm ông Cao Văn Nựu (SN 1933, ở Quỳ Hợp, Nghệ An) là bệnh nhân đã tử vong, gia đình xin đưa về nhà mai táng; Cao Văn Kính (SN 1971, con trai ông Nựu); anh Hồ Văn Chung (SN 1967, cháu ông Nựu) và anh Cao Văn Luận (SN 1976).

Khi đi đến km16, Đại lộ Thăng Long thì bất ngờ xe bị nổ lốp. Tài xế mất lái, đâm vào taluy đường bên phải. Vụ va chạm mạnh đã làm người chết bị văng ra ngoài cùng cáng cứu thương. Anh Kính bị rơi xuống rãnh thoát nước giữa đường và chết tại chỗ. Còn anh Chung và lái xe Dương bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

14 TRẺ TỬ VONG DO BỆNH TAY CHÂN MIỆNG

Tính từ đầu năm 2012 đến ngày 18/3/2012, cả nước đã có 18.131 trường hợp mắc tay chân miệng tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có 14 trường hợp tử vong tại 9 tỉnh, thành phố.

Xem nội dung tại đây.

TRAO TRẢ BÉ 3 THÁNG TUỔI BỊ BẮT CÓC TỐNG TIỀN

Sáng ngày 30/3/2012, Cục Cảnh sát Hình sự (C45 – Bộ Công an) đã tổ chức buổi họp trao trả bé gái 3 tuổi bị bắt cóc cho gia đình bị hại.

Theo đó, hồi 7h15’ ngày 28/3/2012, Cục C45 – Tổng Cục VI nhận được báo cáo qua điện thoại của Phòng PC45 CA tỉnh Nghệ An về việc chị Nguyễn Thị Hồng, SN 1984 tại xóm 7 Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An trình báo con gái của chị là bé Lê Na, sinh năm 2009 bị bắt cóc tống tiền.

Bộ Công an trao trả bé Lê Na (sinh năm 2009) bị kẻ xấu bắt cóc tống tiền được giải cứu trao trả cho gia đình.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng trinh sát xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Thị Huệ, SN 1987 tại xóm Trong, xã Yên Trị, huyện Ý Yên, Nam Định là đối tượng đã bắt cóc bé Lê Na.

Do có mâu thuẫn với anh Lê Viết Duẩn (SN1973, bác của cháu Lê Na), Huệ đã bắt cóc bé Na để tống tiền.

Ngay sau khi nhận được báo cáo, C45 đã phối hợp với Cục C51, CA huyện Nghi Lộc, PC 45 CA tỉnh Nghệ An và PC45 CA các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định… để tiến hành điều tra bắt giữ tội phạm.

Đến 15h ngày 29/3/2012, trinh sát Cục C45 và các đơn vị, địa phương đã giải cứu thành công cháu Lê Na.

CÁ ĐỘ ĐUA XE ĂN TIỀN, 10 'QUÁI XẾ' BỊ TÓM

Ngày 30/3, thông tin từ đội hình sự đặc nhiệm, thuộc phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) công an TP.HCM cho biết đang cùng công an huyện Hóc Môn, TP.HCM mở rộng điều tra về băng nhóm đua xe ăn tiền vừa bị phát hiện, bắt giữ.

Bước đầu cơ quan công an đang tạm giữ hình sự 10 đối tượng gồm 8 nam, 2 nữ, trong đó đối tượng cầm đầu là Nguyễn Giang Thanh Tú (tự Tú mỡ, SN 1991, ngụ KP.2, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM, từng có 1 tiền án về tội “cướp tài sản”).

Các đối tượng tụ tập đua xe, ăn tiền trái phép bị bắt giữ tại cơ quan công an

Các đối tượng khác đều cư ngụ tại Q.12, trong đó lớn tuổi nhất là 30 tuổi, nhỏ nhất là 15 tuổi, chủ yếu không nghề nghiệp, một số làm nghề sửa xe gắn máy.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ 6 xe gắn máy liên quan đến hành vi tụ tập, đua xe ăn tiền của các đối tượng trên.

TAXI ĐÂM NÁT TIỆM TẠP HOÁ, HÀNG CHỤC NGƯỜI THOÁT CHẾT

Chiều 29/3, cửa hàng tạp hóa Cát Tiên trên Quốc Lộ 22 (xã Tân Phú Trung H. Củ Chi TP.HCM đang đông khách. Bỗng một tiếng va đập khá lớn vang lên. Mọi người nhìn về phía sau lưng, phần đầu xe đầu kéo đã nằm gọn trong hiên tiệm . .

Xem nội dung tại đây.

PHÁT HIỆN XÁC CHẾT BUỘC TRÔI CÙNG CHIẾC VALI

Người phát hiện thi thể này là anh Phạm Văn Nam, bảo vệ cảng 622, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Vào ngày 28/3, anh Nam đi tuần tại khu vực bờ sông phường Trường Thọ thì phát hiện có một xác chết đang trôi lập lờ giữa đám lục bình.

Bên hông người chết có buộc một vali. Bên trong chiếc vali này chứa cục đá rất to, nặng. Cũng trong sáng ngày 28, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Hiện tại, Công an quận Thủ Đức đang điều tra để làm rõ vụ việc.

Xác chết không đầu được phát hiện trên kênh Tàu Hũ (Ảnh: Người lao động)

Trước đó, vào trưa ngày 27/12/2011, một xác phụ nữ cũng được phát hiện tại khu vực sông Kinh An Hạ (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh). Nạn nhân là nữ giới. Thi thể đang trong thời kì phân hủy, không có đầu, tay và 2 chân.

 

ĐỌC CHẬM

Nụ cười của Luyện- nỗi kinh hoàng của bé Bích
Vụ thảm án xảy ra, có lẽ người phải chịu nỗi đau đớn, mất mát nhiều nhất là bé Bích. Trái ngược với hình ảnh cô bé đang nỗ lực vượt qua nỗi đau, sau ngày gây án, không ít lần Luyện xuất hiện trên báo với nụ cười tươi.
 
Vợ nhà báo Hoàng Hùng: Tội ác và cảm xúc
Môi vẫn đỏ, má vẫn hồng nhưng Trần Thúy Liễu xuất hiện trong phiên tòa xử tội giết chồng là những cung bậc cảm xúc khác nhau, lúc khóc, lúc lả đi và ngất.

ẢNH TRONG NGÀY:

Vĩnh Lâm (tổng hợp)