Khối hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây dương (NATO) đã quyết định chấm dứt cuộc chiến không kích tại Libya, trong khi bộ tộc của Muammar Gaddafi yêu cầu cơ hội được chôn cất ông này. 

TIN LIÊN QUAN:


Một binh sĩ Libya chụp ảnh xác chết của Gaddafi

Trong một tuyên bố được phát trên một kênh truyền hình có trụ sở tại Syria, gia đình Gaddafi yêu cầu được nhận xác ông này, cùng con trai và những người khác bị giết hôm thứ Năm tại thành phố Sirte.

"Chúng tôi kêu gọi LHQ, Tổ chức Hội nghị Hồi giáo, Tổ chức Ân xá quốc tế gây sức ép với Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) trả lại xác của những người tử vì đạo cho bộ tộc chúng tôi tại Sirte và cho phép được tổ chức lễ an táng theo phong tục và quy tắc của đạo Hồi", trích nội dung bản tuyên bố. 

Thi thể Gaddafi hiện được đặt trong một phòng lạnh chứa thịt gia súc ở Misrata trong lúc giới chức vẫn tranh cãi về việc chôn cất ông.

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen khẳng định, liên mình này đã có quyết định sơ bộ ngừng chiến dịch vào ngày 31/10.

Hồng Hà (Theo Reuters)