- Không phải đợi đến scandal của hoa hậu Triệu Thị Hà, nhiều sự thật trong các cuộc thi nhan sắc mới lộ ra trước mắt công chúng. Trước đó, đã có nhiều lùm xùm quanh các cuộc thi, nơi nhan sắc đánh bật tài năng, khiến công chúng ngán ngẩm. 

HH Triệu Thị Hà nói về vụ “tin nhắn khủng bố” bà Kim Hồng

Thư gửi Kim Hồng và các bầu show hoa hậu

Kim Hồng: Hoa hậu trả vương miện đi khách sạn với cháu tôi

Hoa hậu quý bà Kim Hồng: "Bà bầu" không mát tay

Hàng loạt scandal tai tiếng không phải vô cớ ập đến, bủa vây người đẹp như chính những thổn thức, những giọt nước mắt ăn năn của người trong cuộc. Câu chuyện kiều nữ nói dối, đánh tráo thân phận, bay đêm để tận thu sau khi đoạt danh hiệu, hòng tậu nhà, mua xe, thụ hưởng cuộc sống xa hoa... đang ngày một phổ biến.

Một kiểu sống cậy nhờ nhan sắc manh nha hình thành. Và không ít trường hợp, chúng được nuôi dưỡng, tô vẽ bởi chính những người đi tìm cái đẹp trong các cuộc thi. Các vị nhân danh BTC âm thầm trục lợi ngầm trên nhan sắc của những thiếu nữ tuổi đôi mươi.

Thế nhưng, những chùm khế ngọt mà một hoa hậu tưởng sẽ được nếm trải triệt để sau cuộc thi, lại không dễ rơi vào túi của chính cô. Đó là bởi những bản hợp đồng khủng ràng buộc được tung ra ngay trước đêm thi cuối cùng. Tiếp theo sau là quá trình hành xác nhân danh từ thiện, giao lưu, thực hành sứ mệnh của người đoạt giải với xã hội. 

{keywords}

Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN kết thúc từ tháng 12/2011, nay vẫn để lại lùm xùm giữa bà bầu Kim Hồng và thí sinh đoạt giải nhất Triệu Thị Hà.

Họ phải làm gì để tuân thủ hợp đồng? Đoạn tuyệt hay thoả hiệp với những chuyến bay không lộ trình? Để giữ danh hiệu và thoát khỏi vòng kiểm soát của đơn vị tổ chức, đã không ít nhan sắc phải lập ekip nhằm đối phó dư luận sau những ẩn ức không thể giãi bày.

Loạt phóng sự dưới đây được thực hiện thông qua những trao đổi với nhiều người đẹp, đăng quang ngôi hậu, á hậu, hoa khôi trong các cuộc thi nhan sắc lớn qua nhiều năm. Họ là ai? Họ làm gì để đăng quang? Phía sau vương miện là những sóng gió và cạm bẫy? Cả hoa hậu và ban tổ chức, họ đã làm gì để kìm chân nhau?

Mở cuộc săn lùng

Để tổ chức được một cuộc thi nhan sắc thu hút công chúng, điều đầu tiên mà bạn phải làm là tìm được nhà tài trợ bằng cách tận dụng kênh thông tin đánh tiếng, lẫn bất cứ mối quan hệ nào bạn có được. "Với những cuộc thi mang tầm quốc gia, vấn đề tìm tài trợ có dễ thở hơn, nhưng việc chuẩn bị lộ trình, xin giấy phép của cơ quan chức năng luôn là một bài toán khó", T.A, một nhân vật tổ chức sự kiện lừng lẫy trong giới nghệ thuật Việt cho chúng tôi hay.

Thế nên, dễ hiểu vì sao những cá nhân, công ty xin được giấy phép tổ chức cuộc thi nhan sắc thường luôn có nhân vật cộm cán đứng sau chống lưng. Thế nhưng, thành bại của một cuộc thi người đẹp, lại nằm chính ở chất lượng thí sinh tham gia. Không thể gây được tiếng vang cho cuộc thi khi mà thí sinh chân ngắn, nhan sắc lại kém cỏi.

Lúc này, ê kíp thực hiện của BTC giải phải lao vào cuộc, đi tìm nhân tố mới. Họ không ngần ngại huy động người thân, con em bạn bè, các hotgirl, người mẫu làm hồ sơ dự thi để lôi kéo dư luận. Ở thời điểm hiện tại, các cuộc thi nhan sắc đang dần bão hoà, bởi những thị phi mua giải, nhân cách, trí tuệ của các thí sinh dự thi. Việc nâng tầm uy tín, danh tiếng cho cuộc thi lại càng trở nên khó nhọc.

Thông thường, toàn bộ BTC sẽ huy động ê kíp tại cả ba miền tham gia tìm kiếm gương mặt mới. Điểm tập kết đầu tiên là các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên cả nước. Đặc biệt với các cuộc thi thể hiện tính đoàn kết vùng miền, thì các trường đại học có đông thí sinh người dân tộc sẽ được lùng sục nhiều nhất.

Khét tiếng trong nhiệm vụ này là ekíp của bầu T và bầu H. Hai người đàn ông này có xuất thân từ nghề thiết kế thời trang, từng nâng đỡ thành công nhiều nhan sắc lên ngôi hoa hậu nên ít nhiều được lòng các người đẹp, lại thêm tài ăn nói khôn khéo, kín kẽ đủ để thẩm định tiềm năng của chân dài, thậm chí đủ nữ tính để yêu cầu "thí sinh tiềm năng" yên tâm cho "vùng kín" nhằm đưa ra đánh giá cuối cùng.

Nếu thí sinh ngỡ ngàng, người BTC sẵn lòng kích vào những cám dỗ dễ nhìn, dễ thấy nếu đăng quang cuộc thi. Kèm theo đó là những lời nhận xét vô cùng 'chân thành': "Chị chưa thấy ai có nụ cười rực rỡ và vóc dáng chuẩn như em. Cuộc thi năm nay không có em thì tiếc quá!". Á hậu V. thuật lại như vậy trong những ngày đầu cô bỡ ngỡ tham gia thi hoa hậu.

Chân dung "thợ săn"

Nhiều chân dài, đẹp nức tiếng trên các giảng đường cũng được BTC cậy nhờ bầu show, chuyên viên trang điểm đánh tiếng để tham gia cuộc thi với lời đảm bảo (bằng miệng và bằng danh dự của một bầu show). "Em sẽ vào chung kết, quần áo bọn anh sẽ kêu gọi nhà thiết kế áo dài TT, nhà thiết kế đầm dạ hội QP lo hết. Em sẽ nhanh chóng trở thành nữ hoàng của đêm chung kết...", một mỹ nữ tên Q. gốc Nghệ An kể lại khi nhớ về những ngày bị chiêu dụ trên sân trường đại học tại Vinh. Và ngay sau đó, dưới miệng mồm của bầu show X, hai cô bạn xinh xắn của Q cũng được hứa hẹn y chang, rằng chắc mẩm các cô sẽ thành nữ hoàng.

Nhờ những ngày đi làm PG, Q. có được số phone của nhà thiết kế áo dài TT để xác nhận thông tin, anh này liền phủ nhận thông tin liên quan đến cuộc thi. Cô lên tiếng khi gặp lại tay bầu show dụ dỗ, tay này vẫn tỏ vẻ uy tín, nói cứng "nó ngại tiết lộ với em đó, chứ hợp đồng hỗ trợ trang phục đã hoàn tất rồi". Nhưng Q. một mực từ chối. Tay bầu show liền tung cú chót: "Body em rất ổn, giải lớn thì phải đong đếm nhiều thứ, nhưng giải phụ như làn da đẹp, khó thoát khỏi tay em. Yên tâm mà đăng ký dự thi, đừng ngại, miễn là em ngoan, biết nghe lời".

Hay như người đẹp NA. vừa mới tốt nghiệp trung học, đang ở nhà học luyện thi - cũng nhanh chóng được tiếp cận bởi một thành viên BTC tại cuộc thi nhan sắc năm 2010. Tay này hứa "nâng cấp" cô thành sinh viên để cô nàng tham gia cuộc thi năm ấy. Mãi đến sau này, khi NA. trở thành người nhà của một trong số các nhà tài trợ của cuộc thi, cô nàng mới biết được sự thật từ chính miệng người tình: "Anh chấm em tại sự kiện của hãng B. rồi. Vì vậy khi đại diện BTC yêu cầu tham gia tài trợ, anh đưa ra yêu cầu có bé NA. thì anh mới kí".

Chân dài ngồi thừ một lúc lâu, sau câu nói "bấn loạn" trên rồi đưa ra lời đúc kết: "Thí sinh mà không cẩn thận, dễ trở thành chim mồi của các cuộc thi lúc nào không hay". Đáng nói là tại thời điểm thu hút người tham gia, các ứng viên chỉ toàn nghe những lời phô trương cho họ thấy một cơ hội đổi đời đầy vẻ đẹp màu hồng, lại mang ý nghĩa thiện tâm, từ miệng môi của các thành ban tổ chức, cùng một kịch bản chi tiết, hoàn hảo trao tận tay các cô.

Đồng hành cùng cuộc thi là các công đoạn tham gia công tác xã hội, tham gia gìn giữ môi trường, chăm sóc các cụ già neo đơn hay thăm các làng trẻ SOS.. Câu chuyện ít nhiều đánh động lòng nhiệt huyết, đam mê từ các cô gái tuổi đôi mươi. Dĩ nhiên, ở thời điểm cần số lượng, những bản hợp đồng ràng buộc họ sẽ vẫn là bí mật. Phải đợi đến khi thí sinh cắn câu, hoàn tất hồ sơ đăng kí dự thi, và thông thường phải đến lúc lọt vào bán kết, người của ban tổ chức mới lộ ra nhiều áp đặt, điều kiện, thoả hiệp đầy bất ngờ. Chính lúc này, thí sinh mới thực sự bị giăng bẫy và bước vào vòng đấu trí đầy gian nan.

Bài sau: Người đẹp chân vòng kiềng đăng quang vì dễ bảo

Đinh Quý Anh