- Với câu trả lời của các bạn trẻ cho câu hỏi: "Thời bình, người Việt có còn yêu nước?", một độc giả ngoài 50 tuổi gửi lời nhắn nhủ: "Bạn vẫn hô khẩu hiệu, vẫn nói về những dự định tốt đẹp của mình. Tốt thôi, rất mong các bạn trẻ nhớ rằng cha anh ta đã giúp rửa nhục mất nước. Rửa nhục nước nghèo, lạc hậu, thiển cận (ý nói xã hội chưa trưởng thành)... xin các bạn gánh vác". 

Cột cờ nơi cực Bắc Tổ quốc. Nguồn ảnh: Camnangdulich

Họ tên: Nguyễn Văn Dũng
Tiêu đề: Hãy thử hành động đi


Yêu thương bản thân mình. Yêu thương gia đình mình. Yêu quý những người xung quanh mình và khuấy động phong trào nắm tay nhau, cùng nhau phấn đấu đi lên. Làm được những điều như thế là " Yêu nước " rồi. Còn " Yêu nước " cũng chỉ là lời nói mà thôi. Mà lời nói thì ai mà chẳng nói được. Hãy thử hành động đi mới thấy được rằng "Yêu nước" đối với cá thể nó mới khó thế nào.

Họ tên: Quoc Anh
Tiêu đề: Phân biệt "Yêu nước" và "Yêu chế độ"

Xin tòa soạn mở thêm một bài viết nữa để làm rõ 2 khái niệm: Yêu đất nước và Yêu chế độ. Vì theo tôi 2 khái niệm này hoàn toàn khác nhau. Cái gì cũng có quy luật phát triển của nó và có sự liên quan đến nhau.

Họ tên: Hoàng
Tiêu đề: Đề nghị quý báo tìm một bài của cựu chiến binh


Rất may, Việt Nam còn rất nhiều cựu chiến binh, đề nghị quý báo tìm một bài viết về lòng yêu nước của cựu chiến binh. Rất mong quý báo tìm được một bài điển hình chứ không phải một bài "thuyết giảng đạo đức".

Xin trích lại lời bài viết của MD " Biết bao thế hệ người Việt đã sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ mảnh đất này không phải vì một tình yêu mơ hồ mà họ hiểu rằng, nếu không đứng lên, họ sẽ trở thành nô lệ, sẽ bị lệ thuộc. ".

Đừng nghĩ thế hệ mình đã làm những việc đó cho thế hệ sau. Họ làm vì bản thân mình cả đấy. Nếu chiến tranh xảy ra vào thời điểm này, thế hệ trẻ sẽ làm như thế hệ trước thôi. Vấn đề nổi cộm nhất của ngày nay là: Có phải chỉ là thay đổi hình thức, chứ quan hệ quan - dân thời nào cũng vậy?

Họ tên: A Long
Tiêu đề: Yêu nước như thế nào?


Yêu nước tôi nghĩ là những mong muốn đóng góp xây dựng xã hội hiện tại và tương lai, có nhiều người muốn được làm gì đó cho đất nước, quê hương mình. Nhưng trong cuộc sống hiện tại đa số người lại sống mà không chú ý xây dựng nên các giá trị tinh thần, sự đoàn kết mới trong thời cuộc mới để xây dựng đất nước. Cái mà chính cá nhân tôi thường được nghe là "quan hệ xã hội giờ phải thế" hay giới trẻ bây giờ gọi là "văn hóa phong bì". Vậy giá trị con người, môi trường xã hội và "yêu nước" sẽ như thế nào?

Họ tên: Tran Chien
Tiêu đề: Vì lợi ích cá nhân thì không thể nói là yêu nước

Chúng ta chỉ vì lợi ích cá nhân mà nhẫn tâm đầu độc đồng bào mình thì không thể nói là người Việt Nam ai cũng yêu nước được. Từ các món ăn hàng ngày cho tới môi trường, chúng ta còn nhẫn tâm đầu độc thì thử hỏi đó có phải là yêu nước không?

Họ tên: Dang Duc Hai
Tiêu đề: Không nên nghi ngờ lòng yêu nước của người dân trong thời bình

Tôi nghĩ không nên nghi ngờ lòng yêu nước của người dân trong thời bình, đặc biệt là giới trẻ. Nhưng hãy suy nghĩ lại là ngoài các bật tiền bối, những anh hùng hết lòng vì nước để có được ngày hôm nay thì bây giờ thế hệ kế thừa có hết lòng vì nước vì dân chưa, hay vì cái ghế của mình, vì tư lợi cho bản thân... để cho giới trẻ có sự so sánh và trước mắt thì luôn hiện hữu những điều bất công đối với dân thường.

Họ tên: Quốc Việt
Tiêu đề: Mờ hồ nhưng không mơ hồ


Tôi nghĩ rằng, mục đích tác giả cho thấy chính sự mơ hồ của khái niệm yêu nước khi chúng ta cố gắng để giải thích điều đó. Thế nào thì là yêu nước và thế nào thì không yêu nước? Tôi thích cách viết của bạn bởi những suy nghĩ và câu chuyện về những con người cụ thể, bình thường mà bạn đưa ra đã giúp tôi thấy được một cách nhìn giản dị và con người hơn về một khái niệm hết sức mơ hồ.

"Tôi nghĩ không nên nghi ngờ lòng yêu nước của người dân trong thời bình, đặc biệt là giới trẻ. Nhưng hãy suy nghĩ lại là ngoài các bật tiền bối, những anh hùng hết lòng vì nước để có được ngày hôm nay thì bây giờ thế hệ kế thừa có hết lòng vì nước vì dân chưa, hay vì cái ghế của mình, vì tư lợi cho bản thân... "


Họ tên: Nguoi Tre
Tiêu đề: Thúc đẩy yêu nước trong toàn dân

Một dân tộc không tự tôn thì đó là một dân tộc vứt đi (bởi mình không tự tôn thì chẳng ai tôn trọng mình cả). Nếu ai đó nói " Yêu nước" là vứt đi thì theo tôi người đó cũng đáng VỨT ĐI. Mỗi đất nước có một bản sắc riêng và đều tự hào về bản sắc đó. Người Việt Nam mình có truyền thống yêu nước độc lập tự cường từ ngàn đời nay.

Thiết nghĩ không lên khinh miệt truyền thống tốt đẹp đó mà nên phát huy mạnh mẽ bởi những dân tộc phát triển mạnh trong khi đất nước gặp nhiều khó khăn ( như Nhật Bản, Trung Quốc) đều có dấu ấn to lớn của những nhà lãnh đạo. Yêu nước và biết thúc đẩy tinh thần yêu nước trong toàn dân. Tôi rất mừng khi phòng trào Người Việt dùng hàng Việt thành công (mặc dù hàng Việt mình có khi không tốt bằng hàng ngoại nhập).

Họ tên: Linh Tuan
Tiêu đề: Dân tộc nào cũng yêu nước


Hai chữ yêu nước tôi nghĩ đây là một khái niệm làm mờ mắt mọi người. Theo tôi, hai chữ yêu nước này cần VỨT ĐI vì nó không cần thiết phải nhắc đến. BỞI VÌ DÂN TỘC NÀO CŨNG YÊU NƯỚC. HÃY CHỈ CHO TÔI 1 DÂN TỘC KHÔNG YÊU NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI XEM. Suốt ngày cứ đem 2 chữ yêu nước ra để nói về truyền thống hào hùng, đánh nhau máu lửa, rồi tự đề cao dân tộc mình là hào hùng.

Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn
Tiêu đề: Không có dân tộc nào không yêu nước


Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Linh Tuan. Không có dân tộc nào là không yêu nước cả. Vậy thì tại sao cứ phải lôi nó ra để làm bình phong? Ai hay những ai đang hưởng lợi từ lòng "yêu nước" mù quáng của người dân Việt Nam.

Họ tên: Hai Minh
Tiêu đề: Không được hỏi thế!

Bản thân câu hỏi "Yêu nước có 'vớ vẩn'?" đã là một sự xúc phạm người Việt rồi. Nếu có ai đó hỏi bạn rằng "anh có lòng tự trọng không?" chẳng nhẽ bạn chỉ đơn giản trả lời là "có, tôi có lòng tự trọng".
 
Họ tên: Cong Dan

Tiêu đề: Yêu nước như thế nào?

Tôi thì nghĩ yêu nước có thể biểu hiện đơn giản hàng ngày, hàng giờ ví dụ như đừng làm đất nước xấu đi bằng hành động vứt rác ngoài đường phố, nhường nhịn để không gây ách tắc giao thông, làm xấu đường phố của đất nước, nếu có thể thì đi xe đạp đi làm để giảm ô nhiễm khói bụi cho đất nước, sinh 1 con thôi vì càng nhiều người thì mức sống trung bình của người dân, tức là của đất nước, sẽ giảm.

Họ tên: Lệ Thu
Tiêu đề: Lời người ngoài 50 tuổi


Gửi bạn đã viết "Thời bình, người Việt có còn yêu nước?": Đầu đề thì hay, nhưng bài viết không rõ ý. Như một người đứng lấp ló, không lộ diện hẳn ra. Cũng có thể bạn đang trên đường tìm tòi, nên ý của bạn chưa rõ. Mỗi khi mục tiêu được hoàn thành thì tiếng Việt Nam cất lên? Mục tiêu nào, ai hoàn thành, ở đâu, có lợi cho ai? Đến cả tên bạn, dù là bí danh, cũng không thấy nói. Không muốn nói là bạn ấm ớ, nhưng bài của bạn chỉ thấy cảm tưởng, cảm nghĩ, cảm xúc.

Phần lý trí trong bạn, cho dù là của tuổi trẻ, chưa thấy rõ. Bạn vẫn hô khẩu hiệu, vẫn nói về những dự định tốt đẹp của mình. Tốt thôi, rất mong các bạn trẻ nhớ rằng cha anh ta đã giúp rửa nhục mất nước. Rửa nhục nước nghèo, lạc hậu, thiển cận (ý nói xã hội chưa trưởng thành)... xin các bạn gánh vác. Cảm ơn.

Họ tên: Khanh Khanh
Tiêu đề: Trái bóng nói hộ lời yêu


Thời bình, người Việt có yêu nước không ư? Thật đơn giản để nhận thấy, tất cả người Việt đều yêu nước, yêu một cách nồng cháy, mãnh liệt, đó là trong các trận đấu bóng đá quốc tế có Việt Nam tham dự. Mỗi người Việt Nam đều hồi hộp theo trái bóng lăn trên sân, cảm xúc trào dâng và đôi khi đến nghẹt thở vì hai tiếng Việt Nam, Việt Nam. Có thể thường ngày ta không nhận thấy, nhưng thực ra lòng yêu nước của người Việt tựa như thể mỏ vàng, mỏ kim cương nằm sau lớp đất dầy chưa được bộc lộ ra mà thôi. Tôi tin ai cũng yêu nước, yêu nồng nàn mà trái bóng đã nói lên hộ những điều không nói ra.

Họ tên: Hồ Minh Phúc
Tiêu đề: Lòng yêu nước vẫn tồn tại trong từng giọt máu Việt


Bài viết quá hay, nói lên tất cả súc tích cần bộc lộ, mình chỉ muốn nói ngắn gọn rằng dù thời chiến hay thời bình thì lòng yêu nước vẫn tồn tại trong mỗi giọt máu con người Việt Nam. Chào mừng 30.4 & 1.5.

Họ tên: Nguyễn Hải Đường
Tiêu đề: Gửi tâm sự


Tôi là lưu học sinh đang hoc tập tại Trung Quốc. Hôm nay là ngày nghỉ và tôi biết ở Việt Nam đang là kỳ nghỉ, xa quê hương vào những ngày như thế này thật là buồn.Tôi rất tâm đắc với bài viết này. Tôi hy vọng sẽ có nhiều những bài viết tương tự để thế trẻ biết đâu đọc được nó để có những suy nghĩ về tình yêu nước của mình.Từ đó ít nhiều cũng có những suy nghĩ hay hành động của mình trong cuộc sống hiện tại.Cảm ơn tác giả. Bài báo rất hay trong những ngày này!

  • Lê Thu (tổng hợp)