- Một năm nhìn lại, những điều tích cực mang đậm tính nhân văn xuất hiện khá nhiều. Bên cạnh đó những điều chưa tốt cũng không phải là ít. Mong năm mới 2012 sẽ là một năm đem lại tin yêu cho mọi người.

Tình người

Không xếp theo thứ tự thời gian, trong phạm vi bài này chúng tôi xin được ghi lại những nét chấm phá về những sự kiện đáng ghi nhớ nhất, cảm động nhất.

Khuya ngày 9/11, hai sinh viên trên đường dự sinh nhật bán gái trở về phát hiện một người nằm bất động ngày dải phân cách giữa đường. Chiếc xe máy của nạn nhân nằm chông chênh một bánh trên lề phân cách.

Cả hai tiến tới phát hiện người bị nạn là một cô gái còn rất trẻ. Vẫn còn sống mặc dù bất tỉnh, hai sinh viên quyết định bế cô gái đưa thẳng vào khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức.

Khi bệnh viện thông báo yêu cầu đóng tiền để chụp CT, cả hai ngỡ ngàng vì trong túi chỉ còn rất ít tiền. Bàn bạc với nhau cầm cố chiếc xe đang đi. Không thể được vì đã khuya.

Chợt nhớ tới một người bạn, hai sinh viên gọi điện cầu cứu. Ngay sau đó, người bạn có mặt ở bệnh viện đóng đủ tiền cho cố gái và nạn nhân được cứu sống. Không quen biết, không có quan hệ huyết thống nhưng tình thần xả thân cứu người này đã được đông đảo bạn đọc ngưỡng mộ và trân trọng.

Cảm động chuyện 2 SV cứu thiếu nữ bị nạn
'Cả hai chúng tôi bàn với nhau, thôi đi cầm chiếc xe để lấy tiền cứu cô gái. Nhưng cầm ở đâu giữa đêm khuya như thế này? Nghĩ đi nghĩ lại, chợt nhớ đến một người bạn đã đi làm chắc có tiền..." - Hiến kể.
 


Một hành động khác cũng rất đáng khen xảy ra vào ngày 28/1 khi 2 CSGT bất chấp các thủ tục thông thường khi tiếp cận hiện trường tai nạn trên đại lộ Võ Văn Kiệt. Phát hiện nạn nhân nằm thóp thóp bên chiếc ngã ngã đổ,  2 CSGT thuộc đội CSGT Chợ Lớn đã xốc nạn nhân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, nhiều người đi đường chứng kiến cảnh tượng xảy ra bằng con mắt dửng dưng. Không một ai dừng lại giúp đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhiều người thản nhiên bỏ đi trong khi nạn nhân nằm bất động trên đường. Một số khác hiếu kỳ vây quanh.

Sau khi đưa nạn nhân vào bệnh viện, cả hai trở lại hiện trường tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Chính nhờ sự nhanh nhạy và lòng thương người đó nạn nhân đã được cứu sống.

Tình người lại một lần nữa được thể hiện trong vụ cháy xảy ra ngày 15/2 tại căn nhà số A2/11A tỉnh lộ 10 (xã Lê Minh Xuân H. Bình Chánh TPHCM). Thiếu úy Vương Huỳnh Hải Đăng của đội CSPCCC quận Bình Tân đã không ngại hiểm nguy xông vào biển lửa cứu người bị nạn.

Cũng trong đám cháy này, 2 sinh viên của một trường cao đẳng đã tìm mọi cách cứu một thiếu nữ đang tuyệt vọng không thể thoát thân. Cả hai tìm cách leo qua rào lên đến tầng 2 mặc cho khói và sức nóng đưa được thiếu nữ ra ngoài ban công. Những người bên ngoài đã hỗ trợ họ và thiếu nữ đã được an toàn.

Nỗi đau

Sau gần nửa năm trôi qua, thảm họa con tàu Dìn Ký vẫn còn là nỗi đau của nhiều người. 16 người trong đó có nhiều em nhỏ đã bị chết chìm trong lúc đang dự tiệc sinh nhật trên nhà hàng nổi trên sông Sai Gòn vào đêm 20/5.

Cuộc tìm kiếm đã diễn ra hết sức căng thẳng trong nhiều giờ nhưng vẫn còn thi thể một em bé 9 tuổi chưa tìm thấy.

Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau của bà mẹ ngồi ngóng xác con...


Có linh thiêng, con hãy về với mẹ...
Chị cứ ngồi như thế suốt nhiều giờ liền, không rời vị trí trục vớt trên sông. 15 thi thể nạn nhân xấu số đã được tìm thấy và đưa vào bờ. Vậy mà con chị, cháu Phạm Xuân Khánh 9 tuổi vẫn còn bặt vô âm tín...

Một thảm họa khác cũng đã xảy ra vào rạng sáng ngày 7/11 khi chiếc xe container đâm trực diện vào xe khách trên quốc lộ 1A ngang qua xã Hồng sơn H. Hàm Thuận Bắc Bình Thuận. 10 thi thể cháy đem co quắp, trong đó, có 4 thi thể không còn nhận diện được phải chờ kết quả AND.

Trong nỗi đau đó, dù là người trong cuộc hay kẻ bàng quang không ai không khỏi xé lòng?

Tiếng khóc nghẹn bên thi thể biến dạng
'Tôi không ngủ nằm chờ con. Một giờ đến 2 giờ, chắc con sắp về. Nhưng không, ba giờ, bốn giờ tin con vẫn biền biệt. Đến sáng thì nghe tin con đã chết trong tai nạn. Đau đớn quá...".

Có một nỗi đau khác cũng làm không ít bạn đọc quan tâm, một đứa bé sống bơ vơ sau khi cha mẹ chết thảm trong một tai nạn.

Bé gái Thái Thị Anh Thư 2 tuổi  cùng bố me đi chơi ở chợ huyện vào chiều tối 25/10. Trên đường về khi đến km 31 Quốc lộ 56 (xã Xà Bang H. Châu Đức Bà Rịa Vũng Tàu), bô của cháu đã va vào một xe container đang đậu ven đường. Cả ba ngã văng xuống đường. Bố mẹ cháu chết tại chỗ và cháu may mắn thoát nạn.

Cuộc sống của cháu sẽ ra sao khi người thân ruột thịt duy nhất trong lúc này là bà nội đang bị bệnh tâm thần. Nhiều bạn đọc đã chia sẻ nỗi đau này và đã cùng VietNamNet gởi đến cháu những tấm lòng đáng trân trọng.

Nhói lòng bé 2 tuổi chịu tang cha mẹ
Tại hiện trường chiếc xe gắn máy văng ra xa. Cặp bên hông chiếc xe container, chị Hương và anh Anh nằm bất động trên vũng máu. Cách đó gần 10m, bé Thư thoi thóp, được chuyển ngay đến bệnh viện cấp cứu.
 

Chung một tấm lòng

Đến hẹn lại lên, mùa nước nổi năm nay ở miền tây dâng cao hơn mọi năm. Đỉnh lũ vượt cao hơn mốc lũ của 10 năm về trước đa dọa hàng loạt bờ bao bảo vệ lúa vụ 3.

Tại Đồng Tháp, chúng tôi ghi nhận những nổ lực của người dân, của ban ngành đoàn thể và của nhiều cá nhân cùng chung tay ngăn lũ. Gương điển hình nhất là gia đình lão phú nông Hồ Văn Đực ở xã Tân Thạnh A, huyện Tân Hồng.

Con trai ông đã dùng ngay chiếc phà, cần câu cơm của cả gia đình để bịt lỗ mọi khi phát hiện đê đang co dấu hiệu rò rỉ. Bản thân ông lái xe công nông chở người và vật tư cứu đê. Sân bãi nhà ông được ông đồng tình cho sử dụng làm bãi tập kết cát. Cả một gia đình hòa chung vào nhịp thở của cộng đồng ra sức ngăn lũ cúu mùa lúa vụ 3.

Chuyện một gia đình hi sinh tài sản cứu đê
Vừa dứt lời, có tin báo về rằng đang cần lực lượng hỗ trợ, ông ra ngay chiếc máy cày có gắn rơ-moóc hô hoán anh em lên xe.
 


Ở huyện Hồng Ngự, thầy trò cùng nhau ngăn lũ. Hình ảnh hàng trăm em học sinh cấp 3 cùng các thầy cô các trường trong huyện ra sức ngăn chặn lũ dữ đã làm nhiều người xúc động.

Vô cảm

Một thực trạng đau lòng hiện đang xảy ra hàng ngày đã khiến nhiều người bức xúc. Đó là sự vô cảm giữa con người và con người, giữa sự sống và cái chết. Sự việc diễn ra trước nhà số 203 Võ Thị Sáu (P.7 Q.3 TP.HCM) khi một thanh niên bị nạn nằm bất động trước hàng chục cặp mắt hiếu kỳ nhưng không một ai động lòng ra tay trợ giúp.

Sự hiếu kỳ đớn hèn trên đường phố
Chàng thanh niên vẫn nằm im giữa đường. Chiếc xe máy đổ lăn ra. Người hiếu kỳ vẫn trơ mắt đứng nhìn, không ai có một động thái nào cứu giúp nạn nhân...


Nhiều bạn đọc cũng đã bày tỏ ý kiến của mình trước vấn đề này. Qua đó có ý kiến cho rằng nếu tham gia cứu giúp người bị nạn phần thiệt trước nhất vẫn thuộc về mình nên không ai có đủ dũng cảm cứu người.

Bên cạnh đó, ý thức của một số người tham gia giao thông không nhường đường cho xe cứu thương đã được ông Tạ Long Hỉ chủ tịch hiệp hội Taxi TP.HCM lên tiếng cảnh báo .

Một năm nhìn lại, những điều tích cực mang đậm tính nhân văn xuất hiện khá nhiều. Bên cạnh đó những điều chưa tốt cũng không phải là ít.

Mong năm mới 2012 sẽ là một năm đem lại tin yêu cho mọi người.

Trần Chánh Nghĩa (tổng hợp)