Sau thảm họa, giám đốc bệnh viện địa phương tại tỉnh Ugie, bắc Angola - ông Ernesto Luis cho biết đã có 17 người qua đời và ít nhất 76 người bị thương. Những người chứng kiến cũng kể lại cảnh tượng kinh hoàng khi những nạn nhân bị giẫm đạp cho đến chết.

Ảnh: Mundo Deportivo.
"Đám đông đã tạo nên một bầu không khí nghẹt thở. Một số người phải bước đi trên đầu những người khác để thoát khỏi đám đông. Ngoài 17 người đã chết, số bị thương nay đã lên tới 76 người. Hiện tại có 5 người đang trong tình trạng nguy kịch", ông Ernesto Luis chia sẻ.
Trong số 17 nạn nhân có vài trẻ em. Nguyên nhân chính dẫn đến thảm kịch là do đám đông vào xem trận đấu đã vượt quá sức chứa 8.000 người của SVĐ.
Một trong những người gãy tay - Domingos Vika cho biết: "Cánh cổng đã để mở cho tất cả dòng người cùng tràn vào một lúc và tình trạng chèn ép đã xảy ra. Một số người đã chết ngạt ngay lúc đó".
Trận đấu trên là trận chung kết giữa Santa Rita và Recreativo Libolo.
Theo Lao Động