Trước đó, rạng sáng 30/9/2014, ông Nguyễn Văn Hạnh (61 tuổi), chủ tiệm vàng Ngọc Dung, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, Bình Phước thức dậy và phát hiện cửa chính của tiệm vàng đã bị cạy phá. Khoảng 400 lượng vàng (gồm nhẫn, bông tai, lắc, vòng bằng vàng 18K và 24K) trưng bày trong tiệm đã bị kẻ gian lấy mất.
Qua truy xét từ dấu vết hiện trường để lại, cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Tuấn, Trí, Trọng, Vinh, Tuyết. Riêng Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 26/12 thì bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà mẹ vợ ở TP.Vinh, Nghệ An.
Theo lời khai ban đầu của các bị can, do cần tiền trả nợ nên Trọng nảy sinh ý định tìm tiệm vàng để trộm cắp. Trọng rủ Vinh và Hùng cùng tham gia. Cả 3 thuê Tuấn (tài xế taxi) chạy xe lên huyện Bù Đăng để khảo sát các tiệm vàng. Sau khi dò xét kỹ, cả nhóm thống nhất chọn tiệm vàng Ngọc Dung để hành động.
Đêm 29/9, nhóm này thuê một ô tô 7 chỗ tự lái, mang theo dụng cụ để gây án. Trọng rủ thêm Tuyết và Trí cùng tham gia. Trọng phân công Tuyết phá cửa cuốn rồi chui vào tiệm vàng. Do các tủ vàng không khóa, nên Trọng và các đồng phạm dễ dàng lấy được toàn bộ số vàng, trốn về TP.HCM. Số vàng trộm được, cả nhóm đem bán được 3 tỉ đồng rồi chia nhau tiêu xài.
Theo ANTV