Theo tin tức trên Independent, sự việc xảy ra tại khu bảo tồn Billabong, Queensland, Australia. Trong một màn trình diễn cho cá sấu ăn, Renée Robertson- nữ huấn luyện viên trong khu bảo tồn Billabong đã bị cá sấu tấn công.
Mặc dù nữ huấn luyện đã la hét, nhưng các du khách vẫn nghĩ đây là màn trình diễn. Nữ huấn luyện đã cố gắng chống cự, nhưng con cá sấu đã kéo cô xuống đất và ngoạm vào cánh tay. Chứng kiến sự việc, một đồng nghiệp đã dùng que dài đuổi con cá sấu đi và giải cứu nữ huấn luyện.
Renée Robertson đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu, kết quả cho thấy cô chỉ bị thương ở tay và không có dấu hiệu tổn thương thần kinh.
Theo NDT
Mặc dù nữ huấn luyện đã la hét, nhưng các du khách vẫn nghĩ đây là màn trình diễn. Nữ huấn luyện đã cố gắng chống cự, nhưng con cá sấu đã kéo cô xuống đất và ngoạm vào cánh tay. Chứng kiến sự việc, một đồng nghiệp đã dùng que dài đuổi con cá sấu đi và giải cứu nữ huấn luyện.
Renée Robertson đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu, kết quả cho thấy cô chỉ bị thương ở tay và không có dấu hiệu tổn thương thần kinh.
Theo NDT