Tuy không phải là những giọng ca chuyên nghiệp, hay được đào tạo trường lớp bài bản, nhưng các thí sinh đã giành được tình cảm của khán giả bằng chính sự đam mê và tình yêu ca hát của mình.
Nổi bật trong các phần thi của tập này là trường hợp của thí sinh Phạm Phước Trung, đến từ Đồng Tháp. Trước đây, anh chàng cũng đã từng đi hát phong trào ở quê. Tuy nhiên, vì cuộc sống gia đình khó khăn, Trung lại là con trai độc nhất nên anh đành gác lại niềm đam mê ca hát để phụ gia đình bán gạo và bán heo quay tại nhà.
Tuy bỏ hát đã lâu nhưng khi nghe có cuộc thi Hát Vui – Vui Hát, niềm đam mê của Trung lại trỗi dậy. Và anh quyết định đăng ký thi và đã vượt qua hơn 10.000 thí sinh của chương trình để có mặt trong top 20.
Trong vòng song đấu vừa qua, Phước Trung chọn ca khúc Bài ca cây lúa. Ngay khi cất giọng, anh chàng đã khiến cho khán giả và giám khảo bất ngờ bởi giọng hát trầm ấm và nội lực. Bài thi của Phước Trung kết thúc trong những tràng pháo tay tán thưởng của khán giả và sự phấn khích của giám khảo Phương Thanh. Chị giơ tay để giành phát biểu trước.

Phương Thanh nói, khi nghe Phước Trung hát, chị đã nhìn sang Ngọc Sơn vì biết chắc chắn cách hát, cách nhả chữ và cách kết thúc bài hát “hoành tráng” của Trung rất hợp ý “ông hoàng nhạc sến”. Ngọc Sơn cũng nhận xét Phước Trung là giọng hát bariton bass trầm, rất độc đáo.
Cùng thi song đấu với Phạm Phước Trung là thí sinh Hà Duy Phú đến từ Lâm Đồng. Duy Phú cũng làm nghề buôn bán tự do. Anh chọn ca khúc Đêm thành phố đầy sao. Duy Phú cũng là thí sinh có giọng tốt nhưng vì sức khỏe không tốt, Duy Phú chưa thể hiện hết được khả năng của mình.
Theo Dân Việt (Video: THVL)