Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, người dân nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ tầng 2 của căn nhà ở địa chỉ 160/25/27F nên hô hoán chủ nhà. Lúc này chỉ có một mình bà Hồ Thị Trang (72 tuổi) ở nhà. Nghe tiếng tri hô cuả người dân, bà Trang đã dùng chìa khóa mở cửa thoát ra ngoài an toàn trước khi khói lửa bao trùm căn nhà.

Đám khói bao trùm căn nhà
Rất đông người dân địa phương đã dùng nước, bình CO2 để dập lửa nhưng không được. Đám cháy bùng phát dữ dội và lan rộng lên tầng 3, 4 của ngôi nhà.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Thạnh đã điều 7 xe cùng 42 CBCS đến hiện trường để dập lửa. Sau khoảng 30’, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.
Tại hiện trường, toàn bộ đồ đạc trong căn nhà 4 tầng bị thiêu rụi, rất may không có thương vong về người.
Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.


Bà Hồ Thị Trang (giữa) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy


Theo Dân Trí