Để trộm xe máy màu trắng dựng trên vỉa hè, đạo tặc đầu tiên bẻ khóa rồi phóng xe chạy đi. Hai đồng bọn của hắn đậu xe máy gần đó để đánh lạc hướng, trong đó một tên đi thẳng vào trong quán giả vờ hỏi han nhân viên.

Từ đằng xa, thêm hai đồng bọn của chúng chạy xe máy qua đường và tiến tới gần mục tiêu. Kẻ ngồi phía sau đi tới dắt xe máy và rồ ga bỏ trốn rất nhanh.

Sau đó, kẻ che chắn và đánh lạc hướng nhân viên từ trong quán liền đi ra và ngồi lên xe máy của đồng bọn để tẩu thoát.

Lúc nhân viên nữ hốt hoảng chạy ra ngoài thì xe máy màu trắng đã "không cánh mà bay".

Đây được cho là màn dàn dựng trộm xe máy tinh vi nhất từng quay được ở Việt Nam. Vụ việc diễn ra tối 18/12/2015.

Theo MTG