Theo chia sẻ của chị Huyền, kẻ cướp rình bên ngoài cửa hàng 15 phút trước khi hành sự. Ban đầu em gái của chị Huyền tưởng kẻ dí dao sát cổ mình là ông chú nên còn cười đùa với hắn, sau đó mới phát hiện ra đây là kẻ cướp.

Tiếp theo, tên này bắt cô gái đi lên lầu, song không ngờ cô hét toáng lên và tri hô làm hắn hoảng sợ, bỏ chạy ra ngoài, nơi đồng bọn dựng sẵn xe máy để tẩu thoát.

Chưa hết, lúc chạy đuổi theo thì cô gái bị tên cướp ném luôn dao về phía người, song may mắn cô không bị "dính đòn".

Vụ việc kinh hoàng trên xảy ra lúc 19 giờ tối nay (16.2) tại một cửa hàng phố Mai Dịch, đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo MTG