Niamh Geaney đang thực hiện dự án mang tên "Twin Strangers" - một website nơi mọi người có thể đăng tải ảnh cá nhân để tìm kiếm người trông giống mình chỉ với một chút phí. Niamh khi ấy muốn tìm người trông giống mình trong vòng 28 ngày, và đã rất kinh ngạc khi phát hiện ra Karen Branigan, một phiên bản "giống y xì đúc" sống cách cô chỉ 1 giờ lái xe.

 

 

 Niamh và Karen

Niamh và Karen

 
Những tấm hình của Karen và Niamh được lan truyền trên mạng và không ai, kể cả hai người họ, có thể phủ nhận sự giống nhau đến kinh ngạc trên đặc điểm khuôn mặt. "Khi gặp nhau, tôi thực sự đã nhìn chằm chặp rất nhiều vào cô ấy. Ôi trời, đó là khuôn mặt của tôi!", Niamh nói.

Cảm thấy rất hứng thú, Niamh tiếp tục tìm kiếm và chỉ trong vài tuần lại thấy "phiên bản" thứ hai của mình - Luisa Guizzardi. Cô bay ngay đến Genoa, Ý để gặp Luisa, và đến mẹ của Luisa cũng lầm tưởng Niamh là con gái Luisa của mình.

 

 

 Niamh và Luisa

Niamh và Luisa

 
Niamh phát hiện ra người thứ ba giống mình vài tuần sau đó, một cô gái có tên Irene Adams sống ở Ireland. Nói về chuyện này, Irene cho biết: "Khi ấy tôi đang đi shopping thì gặp cô bạn trước học cùng trường. Cô ấy nói đã thấy người giống hệt tôi trên youtube...". Rồi sau đó tôi nhận được yêu cầu kết bạn qua facebook của Niamh kèm lời nhắn hài hước về việc cô ấy nghĩ chúng tôi rất giống nhau. Cảm thấy thú vị nên chúng tôi quyết định sẽ gặp mặt".

 

 

 Niamh và Irene

Niamh và Irene

 
Niamh đến nay rất hứng thú với việc tìm kiếm người giống y hệt mình. "Cảm giác mỗi lần đi gặp mặt đều không bao giờ cũ", cô gái này cho biết.

Theo Dân trí,Oddity