Phải tới làm khách tại Gò Đậu, trong tư thế bị đánh giá thấp hơn so với đội chủ nhà chính bởi thế không ngạc nhiên khi SLNA quyết định giăng thế trận phòng ngự - phản công nhằm hạn chế sức mạnh của Bình Dương.

Trong khi đó, tung vào sân với đội hình mạnh nhất của mình, kể cả 3 cầu thủ từng khoác áo SLNA là Trọng Hoàng, Văn Bình, và Âu Văn Hoàn cùng 5 tây trong đội hình xuất phát đủ thấy Bình Dương muốn có 3 điểm như thế nào trước đoàn quân xứ Nghệ.

SLNA, Bình Dương, Công Vinh
Công Vinh nổ súng nhưng không đủ để SLNA có điểm

Khát khao ấy của đội bóng chủ sân Gò Đậu đã nhanh chóng được thể hiện bằng những đường bóng tấn công mạnh mẽ về phía khung thành của đội khách ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính.

Thế nhưng, tất cả những pha tấn công ấy của các học trò HLV Lê Thụy Hải đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt của SLNA. Thậm chí, cơ hội ngon ăn đầu tiên của trận đấu lại thuộc vế chính đội khách.

Phút thứ 10, từ một pha tấn công nhanh bên cánh trái, Công Vinh đi bóng và tung ra cú dứt điểm rất căng cũng như hiểm hóc. Tuy nhiên, thủ thành Quốc Thiện Essele đã không cho CV9 lập công khi tung người đẩy bóng cứu thua cho đội chủ nhà.

Sau cơ hội này, trận đấu diễn ra cởi mở hơn và nếu như Bình Dương gặp vấn đề với hàng phòng ngự chơi số đông của đội khách, thì SLNA cũng không thể đẩy cao đội hình khi lực quá mỏng.

Tưởng chừng như hiệp đấu thứ nhất sẽ kết thúc với tỉ số hòa không bàn thắng, dù Bình Dương có được một vài cơ hội trước khung thành của SLNA, thì bất ngờ phút 39 đội chủ nhà đã phá vỡ được thế quân bình của trận đấu.

Trong một pha tấn công, Văn Bình đã chuyền bóng thuận lợi để Huỳnh Kesley tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng 16m50, bóng đập đất và đi góc xa khung thành của đội bóng xứ Nghệ đưa Bình Dương vượt lên dẫn trước.

Đến phút cuối cùng của hiệp 1, đội chủ sân Gò Đậu chút nữa đã có thằng thứ 2 khi pha đột phá và tạt vào trong của Trọng Hoàng tạo điều kiện cho Anh Đức lập công, nhưng đáng tiếc pha đánh đầu của đội trường Bình Dương lại tìm đúng cột dọc bật ra.

Sang hiệp đấu thứ 2, SLNA không còn cách nào khác buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Những sự thay đổi người của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã mang lại hiệu quả khá tích cực khi bắt đầu chơi ăn miếng trả miếng với Bình Dương.

Nhưng cũng giống như hiệp đấu thứ nhất, dù khá nỗ lực cũng như tăng cường nhân tố mới trên hàng công (Hồng Việt thay Đình Bảo) SLNA cũng không tạo được quá nhiều cơ hội về phía khung thành đội chủ nhà khi lực lượng quá yếu.

Phải tới phút 69, từ một đường chuyền dài bên phần sân nhà, Công Vinh khéo léo thoát xuống trước khi đánh bại Quốc Thiện Essele đưa trận đấu về vạch xuất phát trong sự phấn khích tột độ của cả vạn NHM xứ Nghệ.

Nỗ lực của SLNA rốt cuộc cũng chỉ có thế, bởi những phút còn lại của trận đấu khi đội chủ nhà tăng cường hàng loạt cầu thủ tấn công, đội bóng xứ Nghệ chỉ còn biết lui về chống đỡ bảo toàn tỉ số.

Thế nhưng, trước sức ép quá lớn từ phía Bình Dương, mọi nỗ lực để có điểm tại Gò Đậu của thày trò Nguyễn Hữu Thắng đã bất thành khi phút 83 cầu thủ vào thay người Tăng Tuấn đánh bại Nguyên Mạnh bằng 1 cú sút chìm.

Phần thời gian còn lại, cộng thêm 4 phút bù giờ để những quyết tâm cuối cùng của SLNA không thể có bàn thắng gỡ hòa để chấp nhận trắng tay rời sân Gò Đậu.

Trong khi đó, với chiến thắng này Bình Dương tiếp tục duy trì mạch trận bất bại của mình, đồng thời bám sát Thanh Hóa trên BXH với 3 điểm ít hơn sau vòng đấu thứ 13.

M.A