Trong video này, một mình Ben Morfitt đảm nhiệm các vai trò đa dạng của một dàn nhạc… 70 người. Màn trình diễn “1 chọi 70” của Ben đã sử dụng công nghệ chỉnh sửa hình ảnh trên máy tính để “nhân bản” hình ảnh của chính cậu, lấp đầy vị trí của 70 người trong dàn nhạc. Đương nhiên, tất cả các nhạc cụ chơi trong dàn nhạc cũng đều do Ben tự trình diễn.
Trong đoạn video clip ngắn này, người xem sẽ được thấy một dàn nhạc 70 người đang cùng hòa tấu, nhưng nhìn kỹ, chúng ta sẽ nhận ra 70 người này đều là cậu thanh niên Ben Morfitt. Cậu được “nhân bản” bằng kỹ thuật xử lý hình ảnh.
Tổng cộng có 9 nhạc cụ khác nhau cùng hòa tấu và tất cả đều do Ben tự mình chơi và tự ghi âm lại, trong đó có trống, kèn trompet, kèn co, đàn viôlôngxen, vĩ cầm, và sáo…
Ben Mofitt cho biết: “Tôi đã chơi trống 10 năm nay, tôi bắt đầu thử chơi các nhạc cụ khác cho bớt nhàm chán. Bắt đầu từ 3-4 năm trở lại đây, tôi mới để tâm tới những nhạc cụ khác ngoài trống”.
Ben cho biết cậu đã phải mất một tháng để có thể thực hiện xong video này bởi bản thân cậu quyết định tự mình làm tất cả mọi việc.
Trong các nhạc cụ mà Ben đã chơi trong “dàn nhạc”, cậu thấy chơi trống vẫn là dễ nhất, vĩ cầm khiến cậu mất nhiều thời gian luyện tập nhất.
Theo Dân Trí