Theo báo Daily Mail, Mani Manithan bắt đầu đi lùi từ năm 1989 sau khi một loạt vụ bạo lực xảy ra ở Ấn Độ. Mani cho biết, vì quá sốc nên ông đã quyết định hành động. 

Mani khẳng định thói quen đi lại không giống bình thường không gây trở ngại trong cuộc sống thường nhật, vì ông có thể thoải mái lùi lên cầu thang, băng sang đường hay lên xe buýt công cộng. 

Ấn Độ, đi lùi, Mani, hòa bình, thế giới

Chủ một cửa hàng điện thoại di động ở Tiruppatur thuộc bang Tamil Nadu này thú nhận giờ đây ông đã quên mất cách "đi tiến".

Ấn Độ, đi lùi, Mani, hòa bình, thế giới

"Bước đi bình thường rất khó khăn - giờ tôi quên béng mất rồi. Tôi thấy thuận tiện hơn khi bước lùi như thế này", Mani tâm sự. "Cuộc đời tôi đầy những trở ngại, hy sinh, và cả những thành quả, vì vậy tôi sẽ tiếp tục đi lùi cho đến khi nào chúng ta đạt được hòa bình thế giới".

Ấn Độ, đi lùi, Mani, hòa bình, thế giới

"Bạn có thể thấy khủng bố thế giới đang gia tăng. Có rất nhiều vụ nổ và thanh niên bị lầm lạc. Để lên án những việc đó, tôi đã đi lùi 25 năm qua. Mục đích duy nhất của tôi là hòa bình thế giới", Mani nhấn mạnh.

Ấn Độ, đi lùi, Mani, hòa bình, thế giới

Ấn Độ, đi lùi, Mani, hòa bình, thế giới

Thanh Hảo