Bị can là đối tượng đã có vợ và con nhưng giả vờ chưa có gia đình và tự nhận mình là công an và để làm quen với một cô gái trẻ. Sau gần 1 tháng quen nhau, cô gái phát hiện sự thật. Vì sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nên đối tượng ra tay tàn độc, sát hại người tình rồi cướp tài sản.

Khoảng 9 giờ 30 phút, ngày 14/4, người dân phát hiện tại khu vực kênh số 9, thuộc ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An một xác chết nữ, nằm sắp dưới mặt đất cặp bờ kênh nên báo chính quyền địa phương.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định nạn nhân là chị Đặng Thị Bích Hợp, sinh năm 1989, trú huyện huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Cơ quan điều tra cũng nhanh chóng xác định đối tượng khả nghi tên Nguyễn Văn Thanh là bạn trai mới quen của nạn nhân.

Từ công tác khám nghiệm hiện trường và lời khai của đối tượng, cơ quan công an xác định vào tháng 2/2016, thông qua giới thiệu Thanh làm quen với chị Hợp. Dù đã có vợ con nhưng Thanh nói dối Hợp là chưa có và hiện công tác tại cảnh sát kinh tế nên chị Hợp tin tưởng và nảy sinh tình cảm yêu đương với Thanh.

Sau hơn 1 tháng quen nhau, Hợp phát hiện Thanh đã có vợ, con nên yêu cầu Thanh ly dị vợ, nếu không ly dị, Hợp sẽ tìm mọi cách phá hoại hạnh phúc gia đình Thanh. Chính điều này làm Thanh nảy sinh ý định giết chị Hợp.

Thanh đã lừa rủ chị Hợp đi chơi tại khu vực cây tràm ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Trong quá trình ăn, uống bia, khi năn nỉ Hợp tha thứ nhưng không được nên Thanh dùng dây dù đã chuẩn bị sẵn siết cổ Hợp dẫn đến tử vong.

Sau khi giết chết Hợp, Thanh lục túi xách lấy tiền, 1 điện thoại di động, xé hộ khẩu và ném giỏ xách của người tình xuống sông.


Theo ANTV