Đến khoảng 3 giờ sáng nay (01/3), cụ Cúc đã từ trần, các con cháu tiếp tục đưa thi hài cụ Cúc về ngôi nhà số 21 Ấu Triệu để lo hậu sự.
Ngay từ sáng sớm, bà Oanh được cho là người đang sở hữu ngôi nhà trên cùng một số người đến ngăn cản việc làm đám tang cho cụ Cúc tại ngôi nhà trên.
Bà Oanh khẳng định, ngôi nhà này được gia đình bà mua lại của một người khác. Bà Thu cũng như các người khác từng sống trong ngôi nhà trên không còn quyền sử dụng.
“Tôi không đồng ý để bất cứ ai đưa xác vào nhà tôi để làm đám ma. Việc đưa thi hài cụ Cúc đến đây cũng cần phải có cơ quan pháp y kiểm tra xem có đúng không. Tôi yêu cầu công an, chính quyền can thiệp”, bà Oanh lên tiếng.
Phía bên ngoài có hàng chục cảnh sát và cán bộ cảnh sát đang bảo vệ an ninh trật tự. Rất nhiều cán bộ địa phương đang thuyết phục cả hai bên.
Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND phường Hàng Trống cho biết, hiện tại chính quyền đang khẩn trương họp bàn với các đơn vị chức năng. Trong đó có cả lực lượng công an để tìm ra giải pháp.
Theo Đại Lộ
Ngay từ sáng sớm, bà Oanh được cho là người đang sở hữu ngôi nhà trên cùng một số người đến ngăn cản việc làm đám tang cho cụ Cúc tại ngôi nhà trên.
Bà Oanh khẳng định, ngôi nhà này được gia đình bà mua lại của một người khác. Bà Thu cũng như các người khác từng sống trong ngôi nhà trên không còn quyền sử dụng.
“Tôi không đồng ý để bất cứ ai đưa xác vào nhà tôi để làm đám ma. Việc đưa thi hài cụ Cúc đến đây cũng cần phải có cơ quan pháp y kiểm tra xem có đúng không. Tôi yêu cầu công an, chính quyền can thiệp”, bà Oanh lên tiếng.
Phía bên ngoài có hàng chục cảnh sát và cán bộ cảnh sát đang bảo vệ an ninh trật tự. Rất nhiều cán bộ địa phương đang thuyết phục cả hai bên.
Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND phường Hàng Trống cho biết, hiện tại chính quyền đang khẩn trương họp bàn với các đơn vị chức năng. Trong đó có cả lực lượng công an để tìm ra giải pháp.
Theo Đại Lộ