Chị Nguyễn Châu Loan 36 tuổi, quê Ba Vì, Hà Nội, vốn là sinh viên đại học Kinh tế quốc dân. Năm 26 tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ ra Châu Loan đã có một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Nhưng đúng vào ngày đầu tiên của năm mới, chị được phát hiện mắc bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối. Kể từ đó, một tình yêu, một gia đình trở thành những thứ xa xỉ mà chị không còn dám mơ.
Nhưng cuộc đời chị Loan đã bất ngờ thay đổi, khi chị vào làm việc tại Trung tâm dạy nghề và tạo việc làm cho thanh thiếu niên khuyết tật Vì Ngày Mai. Tại đây chị gặp người đem đến nụ cười, niềm tin cuộc sống, hạnh phúc lứa đôi, người đã đồng hành cùng chị trong suốt nhiều năm chạy thận. Anh là Nguyễn Văn Vượng, một chàng trai Hà Thành kém chị 3 tuổi.
Bệnh tật khiến đôi chân chị Loan không thể đứng vững, anh Vượng trở thành đôi chân đưa chị chạy thận suốt hơn 5 năm nay, đều đặn 3 lần 1 tuần, trên quãng đường gần 15km từ nhà đến bệnh viện Bạch Mai.
Khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai giờ đây đã trở nên quá thân quen với chị Loan, anh Vượng. 10 năm chạy thận với hàng nghìn lần lọc máu đã lấy đi của chị sức khỏe, hình hài và cả dáng vóc của người phụ nữ.

Căn bệnh của chị Loan đã đi đến giai đoạn cuối với nhiều biến chứng khác nhau và việc chạy thận là cách duy nhất để duy trì sự sống. Mỗi lần lọc máu là mỗi lần chị đau đớn, nhưng sự đau đớn ấy như được xoa dịu khi chị luôn có anh - người bạn đời luôn ở cạnh bên. Anh đã tiếp thêm cho chị nghị lực sống để vượt qua nỗi đau bệnh tật, để chống chọi thử thách của số phận.
Sau những ca chạy thận, anh Vượng chị Loan lại trở về với cuộc sống thường nhật. Chị làm kế toán cho 1 công ty, những ngày mệt thì nhận việc về nhà làm. Còn anh lái xe ôm ở đầu ngõ để có thêm thu nhập. Những lúc xe hư, anh lại tự mày mò sửa.
Thương vợ, anh giành làm hết mọi việc lớn nhỏ trong nhà, kể cả những công việc vốn được coi là của phụ nữ. Những bữa cơm gia đình anh nấu, dù chẳng có sơn hào hải vị nhưng đong đầy tình cảm anh dành cho chị.
Những nhọc nhằn, đau đớn có lẽ chỉ là trong cái nhìn người ngoài cuộc. Còn với anh Vượng, chị Loan, mỗi ngày là một ngày vui sống và tận hưởng hạnh phúc.
Với chị Loan, thiên đường không phải là một cái bóng ở đâu xa. Thiên đường ở ngay trong trần thế, trong cõi phù sinh này. Đối diện với mùa Đông giá lạnh hay mùa Thu tàn úa, trước mắt anh chị vẫn hiện hữu mùa Xuân tươi đẹp. Và đời sống này, mỗi ngày đều là một mùa Xuân.
Thực hiện: VietNamNet TV