Các nhà hoạt động nhân quyền nói rằng thành phố Raqqa, nơi IS đang chiếm đóng đang có các trại huấn luyện đánh bom liều chết dành cho nữ giới.
Một người phụ nữ Ai Cập được trao một số tiền lớn và cam kết chắc chắn “sẽ gặp chồng ở thiên đường” nếu cô chấp nhận làm quân liều chết.

Lữ đoàn đánh bom liều chết mới sẽ được huấn luyện vì IS tin rằng phụ nữ rất cả tin.
Nhóm khủng bố chủ yếu tập trung vào những người phụ nữ Arab để bù vào phần thiếu hụt do số lượng trẻ em đánh bom liều chết ngày càng khan hiếm.

Cô Faraf tại Raqqa trả lời một nhà hoạt động vì nhân quyền: “Một người phụ nữ tiếp cận tôi và thuyết phục tôi tham gia IS. Tuy nhiên tôi không thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu mà sẽ trở thành một phần của lực lượng đánh bom liều chết của IS”.
“Kẻ thù chắc chắn sẽ không thể lường trước khả năng một người phụ nữ đánh bom liều chết”, Farah được những kẻ khủng bố IS thuyết phục.

IS còn dụ dỗ rằng chúng sẽ “chăm lo cho gia đình Farah sau khi cô chết và trao cho cô một khoản tiền lớn trước khi thực hiện sứ mệnh liều chết”.
Nhà hoạt động Abu Mohammed nói, “Lữ đoàn Al-Khansaa khiến dân thường khiếp sợ và là ác mộng cho những người phụ nữ ở Raqqa. Chúng thường dụ dỗ, kêu gọi người dân tham gia mạng lưới khủng bố của mình”.
Theo Dân Việt

