Mới đây, đài truyền hình Trùng Khánh vừa đưa tin về vụ bạo hành học sinh kinh hoàng tại một trường Tiểu học ngay trong thành phố.
Vụ việc xảy ra vào cuối tháng trước, nạn nhân là cậu bé họ Hồ, học sinh lớp 4 trường tiểu học Trùng Khánh. Theo bố của cậu bé cho hay, tối hôm đó khi Tiểu Hồ đi học về anh đã thấy thằng bé khóc nức nở và không dám ngồi vào ghế. Không hiểu chuyện gì xảy ra, anh nghi ngờ và liền kéo quần con ra xem thử thì phát hiện hai mông của con đầy vết bầm tím, còn dính khá nhiều máu. Chính vì vậy trong lúc kéo quần con, anh thấy Tiểu Hồ la khóc ầm ĩ bởi các vết máu khô bám vào quần khiến thằng bé rất đau.
Ban đầu khi hỏi về những vết thương này, tiểu Hồ tỏ ra sợ sệt và mãi không chịu nói. Sau khi bố liên tục gặng hỏi, cậu bé đã khai rằng chính thầy Lý (giáo viên chủ nhiệm lớp) của mình đã dùng cánc hổi đánh đến mức tệ hại như vậy.
Tiểu Hồ kể, khi đó chỉ vì cậu bé không hoàn thành bài viết chính tả về nhà nên đã bị thầy Lý lôi lên phòng và bắt phạt vừa đếm vừa đứng lên ngồi xuống 400 lần, nếu không sẽ bị thầy dùng cán chổi đánh. Kết quả, tiểu Hồ đã bị thầy đánh rất nhiều vào mông khiến cho cả chiếc cán chổi bị hỏng.
Khi được phỏng vấn, bố của Tiểu Hồ còn đưa những bức ảnh chụp vết thương của con cho phóng viên xem và nói: “Nhìn thật là thảm thương. Mỗi lần nhìn thấy nó tôi rất đau xót. Con tôi tôi chưa bao giờ dám đánh nó vậy mà một người giáo viên sao lại có thể cư xử như này với học sinh của mình?”.
Theo Sina, ngay sau khi phát hiện vết thương của Tiểu Hồ, bố em đã đưa em tới bệnh viện để điều trị. Em đã phải nghỉ học 1 tuần vì vết thương của mình, sau đó đến ngày 8/10 cậu bé mới đi học trở lại.
Ngay khi câu chuyện bạo hành học sinh này được đăng tải lên mạng đã khiến nhiều người tỏ ra phẫn nộ.
Được biết, vị giáo viên họ Lý này đã bị nhà trường đình chỉ công tác để chờ điều tra.
Bố của Tiểu Hồ yêu cầu thầy giáo phải bồi thường thì sẽ không kiện ra toà. Tuy nhiên hiện tại các bên liên quan vẫn chưa đạt được sự thống nhất về mức tiền bồi thường. Bởi anh Hồ yêu cầu số tiền bồi thường là 30.000 tệ, nhưng thầy Lý chỉ đồng ý với mức 10.000 tệ.
Theo BGT
Vụ việc xảy ra vào cuối tháng trước, nạn nhân là cậu bé họ Hồ, học sinh lớp 4 trường tiểu học Trùng Khánh. Theo bố của cậu bé cho hay, tối hôm đó khi Tiểu Hồ đi học về anh đã thấy thằng bé khóc nức nở và không dám ngồi vào ghế. Không hiểu chuyện gì xảy ra, anh nghi ngờ và liền kéo quần con ra xem thử thì phát hiện hai mông của con đầy vết bầm tím, còn dính khá nhiều máu. Chính vì vậy trong lúc kéo quần con, anh thấy Tiểu Hồ la khóc ầm ĩ bởi các vết máu khô bám vào quần khiến thằng bé rất đau.
Ban đầu khi hỏi về những vết thương này, tiểu Hồ tỏ ra sợ sệt và mãi không chịu nói. Sau khi bố liên tục gặng hỏi, cậu bé đã khai rằng chính thầy Lý (giáo viên chủ nhiệm lớp) của mình đã dùng cánc hổi đánh đến mức tệ hại như vậy.
Tiểu Hồ kể, khi đó chỉ vì cậu bé không hoàn thành bài viết chính tả về nhà nên đã bị thầy Lý lôi lên phòng và bắt phạt vừa đếm vừa đứng lên ngồi xuống 400 lần, nếu không sẽ bị thầy dùng cán chổi đánh. Kết quả, tiểu Hồ đã bị thầy đánh rất nhiều vào mông khiến cho cả chiếc cán chổi bị hỏng.
Khi được phỏng vấn, bố của Tiểu Hồ còn đưa những bức ảnh chụp vết thương của con cho phóng viên xem và nói: “Nhìn thật là thảm thương. Mỗi lần nhìn thấy nó tôi rất đau xót. Con tôi tôi chưa bao giờ dám đánh nó vậy mà một người giáo viên sao lại có thể cư xử như này với học sinh của mình?”.
Theo Sina, ngay sau khi phát hiện vết thương của Tiểu Hồ, bố em đã đưa em tới bệnh viện để điều trị. Em đã phải nghỉ học 1 tuần vì vết thương của mình, sau đó đến ngày 8/10 cậu bé mới đi học trở lại.
Ngay khi câu chuyện bạo hành học sinh này được đăng tải lên mạng đã khiến nhiều người tỏ ra phẫn nộ.
Được biết, vị giáo viên họ Lý này đã bị nhà trường đình chỉ công tác để chờ điều tra.
Bố của Tiểu Hồ yêu cầu thầy giáo phải bồi thường thì sẽ không kiện ra toà. Tuy nhiên hiện tại các bên liên quan vẫn chưa đạt được sự thống nhất về mức tiền bồi thường. Bởi anh Hồ yêu cầu số tiền bồi thường là 30.000 tệ, nhưng thầy Lý chỉ đồng ý với mức 10.000 tệ.
Theo BGT